Người lính cứu hỏa hy sinh thân mình để cứu em bé 2 tuổi

Vào tối 29/05 vừa qua, tại một chung cư nhỏ của thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra một trận hỏa hoạn vô cùng dữ dội. Sau khi nhận được lệnh tới chữa cháy và giải cứu các nạn nhân, 65 cảnh sát cứu hỏa đến từ đội cứu hộ của thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Hình ảnh mọi người giúp đỡ chiến sĩ Khoa Chương sau khi bị ngã từ trên lầu xuống
Trong quá trình giải cứu các nạn nhân, chiến sĩ cứu hỏa Dương Khoa Chương do bị hạn chế tầm nhìn nên rơi thẳng từ trên lầu xuống đất. Mặc dù bị ngã, nhưng anh vẫn cố gắng ôm chặt một em bé 2 tuổi trong lòng. Điều kì diệu đã xảy ra khi em bé không bị chấn thương nào, tuy nhiên, không may là người lính cứu hỏa dũng cảm đã phải ra đi mãi mãi.
Hình ảnh em bé 2 tuổi được đưa ra ngoài.
Hình ảnh chiến sĩ Dương Khoa Chương.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tới anh, đồng thời cầu chúc cho anh được yên nghỉ.

Theo kenh14/Trí Thức Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm