Myanmar: Người biểu tình đầu tiên tử vong vì trúng đạn vào đầu

Một phụ nữ trẻ tham gia biểu tình tại Myanmar đã tử vong ngày 19-2, sau khi bị trúng đạn vào đầu trước đó trong lúc biểu tình phản đối chính biến tại Myanmar, đài CNN dẫn lời một thành viên trong gia đình cô cho biết.

Cô Mya Thweh Thweh Khine đã rơi vào tình trạng nguy kịch kể từ ngày 9-2, khi bị trúng đạn vào đầu trong một cuộc biểu tình ở thành phố Naypyidaw.

Cô Thweh Khine là nạn nhân đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình diễn ra tại Myanmar.

Biểu tình tại Myanmar. Ảnh: CNN

Theo một nguồn tin tại hiện trường, vào thời điểm diễn ra vụ việc, cô Thweh Khine đã được đưa đến bệnh viện với vết thương ở đầu do bị trúng đạn.

Trong một bài đăng trên Facebook, người phát ngôn đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) Kyi Toe cho biết viên đạn đã xuyên qua mũ bảo hiểm xe máy mà cô Thweh Khine đang đội.

Video về vụ việc lan truyền trên mạng cho thấy một phụ nữ trẻ bất ngờ ngã xuống đất khi đang cố nấp nhằm tránh vòi rồng trong một cuộc biểu tình.

Hình ảnh của cô kể từ đó đã trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình hàng loạt trong hai tuần qua tại Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm