Thực khách tặng hơn 212 triệu đồng cho chủ nhà hàng

Sau khi ăn uống xong bữa tối tại nhà hàng Old West Express ở tỉnh Saskatchewan, Canada, ông Bob Erb đã gặp mặt và nói chuyện với chủ nhân của nhà hàng là Clifford Luther.

Hai người đã tán chuyện với nhau trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Ông chủ nhà hàng tiết lộ, con gái của ông đang sống ở tỉnh British Columbia, phía Tây Canada và hiện đang mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Thực khách tặng hơn 212 triệu đồng cho chủ nhà hàng ảnh 1

Ông Clifford Luther, chủ nhà hàng ăn Old West Express.

Thông cảm với hoàn cảnh của Clifford Luther, ông Bob Erb sau khi đi chôn cất xong tro cốt của người bố thì đã quay lại nhà hàng Old West Express 5 ngày sau đó, rồi tự tay viết một tấm séc có mệnh giá lớn đưa cho chủ nhà hàng.  

Ông Clifford Luther kể lại: “Ông ấy hỏi mượn tôi cây bút rồi nói: “Đây, ông có thể sở hữu tấm séc này. Nếu cần đến đó gấp thì tấm séc này sẽ giúp ông”. Tấm séc có mệnh giá lên đến 10.000 USD đã khiến tôi không tin vào mắt mình".

“Tôi tin ông ấy là một người tốt. Chính tấm séc đã giúp tôi phấn chấn tinh thần hơn. Xã hội thực sự vẫn có những người rất quan tâm đến người khác”, ông Clifford Luther cho biết thêm.

Theo Đình Huế (Dân trí / MT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm