Nhật Bản:

Thi thể phân hủy một tháng , giấu trong vali giữa nhà ga

Chiếc vali “không chủ” đã bị bỏ lại trong phòng lưu giữ đồ suốt một tháng qua. Đến hôm chủ nhật 31-5, khi mùi tanh bắt đầu bốc lên nồng nặc, một nhân viên nhà ga mới quyết định bẻ khóa và mở két hành lý.

Theo truyền thông Nhật, nạn nhân là một cụ bà khoảng chừng 70 đến 90, cao khoảng 1m40 và đã chết trong tư thế gập người lọt thỏm trong chiếc vali.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực giữ đồ ở nhà ga Tokyo (Ảnh: AP)

Cảnh sát vẫn chưa xác định rõ danh tính của bà cụ. Tuy nhiên, cơ quan pháp y khẳng định họ có thể làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như rà soát dấu chân nghi phạm xung quanh nhà ga.

Trong khi đó, phát ngôn viên công ty ga tàu địa phương JR East cho hay, chiếc va li màu vàng này không có bất kỳ dấu vết nào của nghi phạm.
Được biết, ga Tokyo là một trong những trạm tàu lửa bận rộn và đông đúc nhất Nhật Bản, với sức chứa khoảng 150 triệu hành khách trong một năm. Đa số các nhà ga ở Nhật đều có cả các ngăn đựng vật dụng được trang bị móc khóa đủ cho tất cả các hành khách.
Do vậy, cơ quan điều tra cho biết họ vẫn để lại chiếc vali tại khu giữ đồ để xem có ai đến nhận hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm