Thanh niên cầu hôn trên du thuyền vẫn bị phũ phàng từ chối

Trường hợp đó chính là của người đàn ông đứng trước một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào thứ Năm vừa qua. Anh đã đứng trên du thuyền sang trọng, được kéo bởi một chiếc xe, tay cầm một bó hoa và một chiếc nhẫn vào khoảng 11 giờ.

Anh gọi tên của người phụ nữ qua loa và nói rằng: "Anh yêu em. Xin hãy tha thứ cho anh". Vài phút sau, người phụ nữ làm việc tại bệnh viện bước ra. Nhờ sự hoan nghênh và cổ vũ của người đi đường, người phụ nữ đã leo lên du thuyền.

 Đám đông reo hò cổ vũ đôi trẻ nhưng kết quả thật không như mong đợi.

Du thuyền được kéo thêm 200 m trước khi họ xuống đất. Người đàn ông đã quỳ xuống trước mặt cô, tặng cô bó hoa cùng chiếc nhẫn. Nhưng cô đã ném chiếc nhẫn đi và quay trở lại làm việc.

Đồng nghiệp của cô gái nói rằng cô đã từng hẹn hò với anh ta nhưng đã chia tay được một năm. Người đàn ông đã cố gắng trong vô vọng để có thể hàn gắn lại tình xưa.
Hồi tháng 8, một người đàn ông ở Tây An, Thiểm Tây đã mua quả vải xếp hình hai trái tim để cầu hôn bạn gái của mình nhưng cũng bị bạn gái chê trẻ con và bỏ đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm