Sống sót kỳ diệu sau 19 ngày mắc kẹt dưới hẻm núi

Sống sót kỳ diệu sau 19 ngày mắc kẹt dưới hẻm núi ảnh 1

Cô Mary-Anne Goossens đã sống sót nhờ uống nước suối.
Cô Mary-Anne Goossens, 48 tuổi, được những người leo núi phát hiện vào sáng sớm 6/7, gần 3 tuần sau khi cô khởi hành một cuộc leo núi trong kỳ nghỉ tại Andalusia, Tây Ban Nha.

Goossens sống sót dưới một hẻm núi gần đầu nguồn sông Chillar, gần thị trấn nghỉ dưỡng Nerja, mà không hề có thức ăn và chỉ uống nước.

Khi được tìm thấy, bà mẹ 2 con khá yếu nhưng tỉnh táo và vẫn có thể trò chuyện với các nhân viên cứu hộ. Goossens đã được đưa bằng trực thăng tới một bệnh viện gần đó để điều trị.

Bệnh viện cho hay một cuộc kiểm tra toàn diện cho thấy Goossens khỏe mạnh bình thường nhưng họ muốn giữ cô lại đêm qua để theo dõi.

Gia đình của cô Goossens đã phát động một cuộc tìm kiếm cô tại khu vực quanh thị trấn Nerja, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở bờ biển phía nam Tây Ban Nha, sau khi họ không nhận được tin tức gì của cô.

Goossens - một quản lý thư viện tại ngôi nhà nhỏ bé Stramproy ở miền nam Hà Lan, gần biên giới Bỉ - đã thực hiện chuyến du lịch một mình kéo dài 10 ngày tại Tây Ban Nha. Cô mất tích hôm 17/6 sau cú ngã xuống một hẻm núi và mắc kẹt ở đó khi đang cố trèo lên đầu nguồn sông Chillar.

Mặc dù không thoát ra được hẻm núi sâu nhưng Goossens vẫn có thể di chuyển và uống nước từ một con suối nhỏ gần đó, giúp cô sống sót.

Chồng cũ và hai con trai của Goossens đã bay từ Amsterdam tới Tây Ban Nha hôm qua để chào đón cô trở lại.

Theo Ninh Nhi (Dân trí / Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm