Quăng con riêng người yêu cũ xuống đường rày xe lửa

Sandeep Bhaire 30 tuổi đến từ Mumbai. Anh chia tay Anita Sharman 29 tuổi sau khi yêu nhau được hai năm vì cho rằng Anita đã lừa dối mình. 

Tuy nhiên, Bhaire đã trở nên ngày một khắng khít với con trai của người yêu cũ – cậu bé Raja 4 tuổi. Bhaire đã lo lắng Raja sẽ không được chăm sóc đúng cách.

Bhaire vứt con của người yêu cũ vào đường ray vì "lo lắng cho tương lai" của nó  (Ảnh minh họa)

Sau khi gặp người yêu cũ, hai người đã cãi nhau. Nghĩ rằng người yêu cũ của mình không đủ tốt để làm mẹ, Bhaire lên kế hoạch giết Raja để … “cứu đứa trẻ khỏi cuộc sống khốn khổ”. Anh ta cũng dự tính sẽ tự tử. 

Bhaire đề nghị Anita cho anh ta bế Raja một chút và chạy thẳng đến đường ray xe lửa gần đó. Anh ném Raja vào đường ray khi đoàn tàu đang tới.
Hoảng hồn khi nhìn thấy chiếc xe lửa cắt đứt cánh tay của Raja, Bhaire từ bỏ ý định tự tử. Anh cũng kịp thời bế em đến bệnh viện.
Raja may mắn sống sót và vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Còn Bhaire sẽ phải đối mặt với tội danh bắt cóc và giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm