Nhẹ dạ, hãng thông tấn Fars bị “ăn quả lừa”

Sự thể bắt nguồn từ một câu chuyện châm biếm đăng hôm thứ Sáu trên Union - một website lá cải, chuyên chủ đề trào phúng của Mỹ.

Nhẹ dạ, hãng thông tấn Fars bị “ăn quả lừa” ảnh 1

Fars đăng tin lại của Union

Sau đó, vì tưởng đây là một tin nghiêm túc, hãng thông tấn Fars của Iran đã đăng lại bài viết trên, với nội dung nói về một cuộc thăm dò ý kiến quần chúng.

Theo đó, phần đông người dân sống ở vùng nông thôn nước Mỹ yêu mến Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad còn hơn cả nhà lãnh đạo của họ.

BBC cho biết, sau khi ý thức được sai lầm, Fars đã gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi độc giả.

Tuy vậy, tổng biên tập Fars khẳng định, ông vẫn tin rằng, giới chính trị gia hiện tại của Mỹ không thực sự được lòng dân.

Fars luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác của thông tin. Tuy vậy, hi hữu vẫn có một vài sai lầm xảy ra”, tổng biên tập Fars nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm