Indonesia

'Người rắn' hai ngày thay da một lần

Cậu bé phải ngâm cơ thể trong nước mỗi giờ và bôi kem dưỡng ẩm hàng ngày để ngăn da khỏi bị nứt và bong tróc. Nếu không làm như thế da của em sẽ bị cứng lại và gần như không thể cử động. Cứ mỗi 41 tiếng đồng hồ, em lại thay da!

Các bác sĩ của Indonesia cho biết họ không đủ khả năng để chữa trị hội chứng “người da đỏ”, tên khoa học là Erythroderma, của cậu bé Ari.

 Ari Wibowo vẫn phải đến trường học chữ dù bị bạn bè và cộng đồng xa lánh.

Những bức ảnh được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia 35 tuổi Nurcholis Anhari Lubis cho thấy cậu bé như một con rắn đang ở thời kì thay da. “Tôi thật sự buồn vì em không được sinh ra như những người bình thường. Em phải sống với những vảy da cứ bong tróc trên cơ thể. Nó giống như lớp da bị bỏng từ chân lên đến đầu. Trông em rất tội nghiệp”.

 Nếu Ari Wibowo không ngâm mình trong nước hay bôi kem dưỡng ẩm thì cơ thể của em sẽ bị đông cứng và không thể di chuyển.

“Nếu cậu bé không được dưỡng ẩm da hay ngâm mình trong nước, cơ thể của em sẽ teo và cứng lại như một bức tượng điêu khắc không thể di chuyển được.”

Mặc dù phải đối mặc với căn bệnh quái ác nhưng Ari và gia đình của em vẫn sinh sống bình thường như bao gia đình khác. Chỉ tội cho em vì phải chịu sự kì thị của bạn bè cùng trang lứa và những người khác trong làng. Nhiếp ảnh gia Lubis cho biết trường học và cộng đồng địa phương xa lánh và không chấp nhận em vì họ sợ căn bệnh của em là bệnh truyền nhiễm.
Những người dân ở đây đồn đại rằng, mẹ của Ari đã từng tra tấn một con thằn lằn khi mang thai và con bà cũng giống như thế (?!). Theo những tập tục mê tín dị đoan ở Indonesia, nếu ngược đãi con vật gì khi mang thai thì em bé khi sinh ra sẽ giống với con vật đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm