Ngồi tù vì ăn cắp một miếng thịt

Chuyện tưởng như đùa này là có thật 100%, xảy ra tại Waco (bang Texas, Mỹ).

Bị cáo đói bụng Willie Smith Ward phải ra tòa sau khi cướp một miếng sườn heo tại một cửa hàng tạp hóa trong khu vực.

Với tội vặt này, lẽ ra Ward chỉ bị lao động công ích hoặc cùng lắm là bóc lịch vài tuần, nhưng mọi chuyện đã trở nên trầm trọng sau khi một nhân viên cửa hàng khai báo với cơ quan điều tra rằng Ward rút dao đe dọa cô này.
 50 năm tù cho kẻ ăn cắp một miếng thịt

Ngồi tù vì ăn cắp một miếng thịt ảnh 1
Một miếng sườn heo đã khiến ông Ward phải bóc lịch 50 năm - Ảnh: Metro

Bị báo còn chịu hàng loạt tình tiết tăng nặng khác: từng có tiền án trộm, cướp, tấn công người khác một cách hung hăng. Cuối cùng, quan tòa kết luận Ward là kẻ phạm tội đã thành thói quen nên phải trừng trị nặng nề.

Người đàn ông 43 tuổi này sẽ phải ngồi tù ít nhất là ¼ thời gian của án phạt tù 50 năm trước khi chuyện tha bổng được tính tới, theo Metro.

Công tố viên tại tòa J.R. Vicha tuyên bố không khoan nhượng: “Án phạt cho thấy công dân của hạt này sẽ không dung thứ cho kẻ liên tục bất kính và xem thường người khác cũng như tài sản của họ. Những người cố tình như thế sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng và thích đáng.”

Theo Hải Dương (iHay!)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm