Nghi thức rạch bụng kì lạ để có thể kết hôn

Boukout, nghi lễ trưởng thành ở vùng Ziguinchor, Senegal được xem như một nghi thức kì lạ. Những chàng trai trẻ phải trãi qua những thử thách kinh khủng để chứng tỏ sự bền bỉ, khả năng chịu đựng, và sức  mạnh bản thân.

Trước khi thực hiện các nghi thức trưởng thành, những thanh niên Senegal phải tắm nước thánh. Đây là một loại nước thảo mộc được một thầy thuốc có địa vị trong bộ tộc pha chế. Theo quan niệm, nước thánh có thể xua đuổi tà ma và mang lại may mắn.

Tiếp đến, họ phải trãi qua một nghi lễ hành xác để chứng minh sự bền bỉ của bản thân. Họ dùng các vật nhọn, dao để cứa vào thân thể nhằm chứng minh sức mạnh và sức chịu đựng của bản thân.

Sau đó, họ phải trãi qua 1 tháng trong rừng thẳm và tìm mọi cách xoay sở để sinh tồn.

Một thanh niên Senegal đang thanh tẩy bằng nước thánh. Ảnh :

Một thanh niên dùng vật nhọn xuyên qua mũi để thử thách bản thân.

Nghi thức rạch bụng kì lạ để có thể kết hôn ảnh 4
Một thanh niên khác dùng dao rạch vào bụng.

Trước khi bước vào cuộc sống sinh tồn ở rừng, các chàng trai buộc phải cạo trọc đầu.

Họ phải thay đổi trang phục trước khi vào rừng, trong khoảng thời gian này họ không được tiếp xúc với bất cứ phụ nữ nào.

Khi những chàng trai trẻ vào rừng, gia đình của họ sống cùng nhau như một cộng đồng.

Nghi thức rạch bụng kì lạ để có thể kết hôn ảnh 8

Trong thời gian ở trong rừng, mọi phụ nữ đều bị cấm tiếp xúc với các chàng trai. Tuy nhiên, những em bé gái có thể mang một ít lương thực cho anh trai mình ở trong rừng.

Nghi thức rạch bụng kì lạ để có thể kết hôn ảnh 10
Sắp hết thời gian thử thách, những phụ nữ ở nhà tụ tập ở bìa rừng để đón những chàng trai trở về.

Khi trở về từ rừng, những người vượt qua sẽ được thay đổi trang phục mới: áo đen, che đầu bằng mũ và khăn.

 

Tất cả sẽ tập trung tại một căn nhà đã được chuẩn bị sẵn trong thôn để ăn uống, gặp gỡ người thân. Tuy nhiên không phải tất cả đều trở về, một số người không vượt qua thử thách đã bỏ mạng nơi rừng sâu.

Sau khi hoàn thành thử thách, những cậu bé trước đó được coi là người trưởng thành. Họ có thể kết hôn, tham gia những sự kiện trọng đại của cộng đồng trong vai trò mới.

Những bức ảnh về nghi lễ này được nhiếp ảnh gia Diana Bagnoli ghi lại tại ngôi làng nhỏ Mlomb ở Casamance. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm