Một ngày không có án mạng ở New York

Một ngày không có án mạng ở New York ảnh 1

Một góc New York - Ảnh: Tripcentral.ca

Cảnh sát New York cho biết không có ai bị bắn, bị đâm hay trở thành nạn nhân của các hành vi bạo lực trong vòng 24 giờ từ đêm 25-11 đến sáng 27-11. “Ngày bình yên” này diễn ra vào năm mà tỉ lệ các vụ án mạng ở New York giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1960.

“Đối với một thành phố 8 triệu dân, một ngày như thế này là cực kỳ hiếm hoi” - Reuters dẫn lời chuyên gia Tom Repetto, tác giả cuốn Cảnh sát Mỹ 1949-2012. Năm nay ở New York có 366 vụ giết người so với con số 472 cùng kỳ năm ngoái. Để so sánh, thành phố Chicago chỉ có 2,7 triệu người nhưng từ đầu năm đến nay tại đây đã xảy ra 462 vụ giết người. Thành phố Philadelphia có 1,53 triệu dân, năm nay đã có 301 vụ án mạng.

Sở cảnh sát New York (NYPD) khẳng định kết quả ấn tượng này là nhờ vào chiến lược “chủ động” của NYPD, trong đó có chiến dịch chặn và lục soát đối tượng tình nghi gây tranh cãi.

Theo Hà An (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm