Gọi 911 vì muốn ăn hamburger, bé 5 tuổi được như ý

Theo kênh truyền hình Fox News, chuyện xảy ra hôm 14-4, khi cậu bé Iziah Hall, năm tuổi, sống ở bang Utah, bắt đầu thèm ăn hamburger mà bà ngoại của bé thì đang ngủ. Cậu bé đã tìm đến chiếc điện thoại bàn cũ kỹ và quay số duy nhất mà cậu biết - 911.

Sĩ quan Patterson dừng lại ở một tiệm McDonalds địa phương mua một ít thức ăn nhanh cho cậu bé. Ảnh: GETTY


Iziah kết nối với người điều phối và hỏi cô ấy: "Cô có thể mua cho cháu hamburger không?"

Cảnh sát bang Utah sau đó cử Sĩ quan Dan Patterson đến kiểm tra cậu bé.
Trên đường đi, Patterson dừng lại ở một tiệm thức ăn nhanh địa phương mua một ít hamburger.

"Trên đường đi của tôi có vài tiệm thức ăn nhanh, và tôi nghĩ rằng tôi nên mua vài thứ cho cậu bé" - Sĩ quan Dan Patterson nói.

Patterson cho biết khi anh xuất hiện, Iziah đã rất lo lắng rằng bà của anh sẽ buồn vì anh đã gọi cảnh sát. Riêng bà ngoại của Iziah, nói rằng bà rất biết ơn Patterson, vì những điều anh làm cho cậu bé và vô cùng xin lỗi về sự cố đáng yêu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm