Công nhân Trung Quốc treo 'lơ lửng' tính mạng trên không

Chỉ đội một chiếc mũ bảo hộ cứng, các công nhân phải làm việc trên một vách đá cheo leo mà không hề bất an. Họ dành cả ngày để kéo những tấm ván nặng, đẩy những xe cút kít chở đầy xi măng trên một lối đi bằng gỗ vốn bị lung lay.

Để mở rộng đường đi, những công nhân dùng búa ghè vào vách núi, gia cố các thanh gỗ để dựng giàn giáo và đổ bê tông.

Những công nhân làm việc trên vách núi thẳng đứng nhưng không có dây bảo hiểm, chỉ có một chiếc mũ cứng (Nguồn Mirror)

Những công nhân mang vận chuyển những tấm ván và thanh thép nặng (Nguồn Mirror)

Con đường dài 4 km này bắt đầu được xây dựng vào tháng 10 năm 2014 và đang trong giai đoạn hoàn tất các phần cuối cùng.

Hiện tại, nhiệm vụ của các công nhân là xây dựng con đường bằng kính dài 400 m trên vách núi, để tạo nên một địa điểm tham quan kì lạ, hấp dẫn khách du lịch ở Công viên địa chất quốc gia Shiniuzhai.

Trước đó, Trung Quốc đã xây dựng cầu Shiniuzhai làm bằng kính tại Pingjiang, một trong những cây cầu đi bộ cao nhất thế giới nối liền hai đỉnh núi, cách mặt đất 183 m. Du khách đi trên cầu sẽ có cảm giác lắc lư khi gió thổi mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.