Cậu bé 'người rừng' khuấy động cả thế giới

Cậu bé 'người rừng' khuấy động cả thế giới ảnh 1
Chàng trai "người rừng" chỉ nhớ mình tên là Ray, sinh năm 1994. Ảnh: Telegraph.
Cảnh sát Berlin thông báo từ tháng 9 năm ngoái, có một thanh niên "nguời rừng" lang thang vất vưởng trong thành phố, sau đó cậu đã đến trụ sở tòa thị chính thành phố. Từ đó đến nay đã 9 tháng trôi qua,cảnh sát nỗ lực truy tìm hồ sơ lý lịch của cậu bé có tên là "Ray" nhưng bất thành. Vừa qua cơ quan điều tra quyết định công bố ảnh của thanh niên này để nhờ công chúng giúp đỡ tìm người thân nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Cậu thanh niên "người rừng" kể, sinh ngày 20/6/1994, chỉ biết khi còn sống bố gọi em là "Ray", còn họ tên thật thì không nhớ. Cách đây 5 đến 6 năm, mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông, sau đó cha dắt con vào rừng đi lang thang, dùng la bàn để dò đường, đêm đến thì ngủ trong lều hoặc hang động. Sau khi cha qua đời vào tháng 9/2011, Ray đã mai táng ông và đi bộ 5 ngày đêm trong rừng về phía Bắc thì lạc vào thành phố Berlin. Cảnh sát điều tra cho biết không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về vụ tai nạn giao thông chết người phù hợp với câu chuyện mà Ray đã kể về mẹ của em. Hơn nữa, ngay cả thi thể của người cha được chôn trong rừng như cậu bé nói cũng không tìm thấy. Vụ việc làm dấy lên mối hoài nghi lớn về thân thế thực sự của cậu thanh niên tự xưng là "người rừng" kia. "Chúng tôi đã kiểm tra ADN của cậu bé, đối chiếu với những người bị mất tích và gửi dữ liệu tới Interpol để tiến hành điều tra trên toàn thế giới nhưng tiếc là không đạt được kết quả gì", Neuendorf Thomas, phát ngôn viên cảnh sát nói trên Telegraph.
Cậu bé 'người rừng' khuấy động cả thế giới ảnh 2
Cảnh sát yêu cầu mọi người nếu có thông tin gì về lai lịch của cậu bé hãy báo ngay cho cơ quan điều tra. Ảnh: Telegraph.
Ray đang được tổ chức chăm sóc thanh niên trông nom và cho đi học. Cảnh sát cho biết, lúc đầu xuất hiện ở Berlin, Ray nói tiếng Anh và chỉ biết vài từ tiếng Đức nhưng hiện tại đã nói được tiếng Đức thành thạo. "Người rừng" cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống thành thị và biết sử dụng các sản phẩm công nghệ như laptop, điện thoại di động. "Tất cả cho thấy rằng cậu ấy sống không xa thế giới hiện đại bao nhiêu", Neuendorf nhận định. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, Ray nói tiếng Anh không theo một giọng đặc biệt nào nên khả năng anh ta không phải là người bản xứ. Tuy nhiên không thấy dấu hiệu gì về tiếng mẹ đẻ của chàng trai này. Ray được mô tả cao 1,8 mét, tuổi khoảng từ 16 đến 20, tóc xoăn màu vàng đậm, mắt xanh, có 3 vết sẹo nhỏ trên trán, 3 vết ở cằm và 3 vết sẹo nhỏ bên tay phải. Hàm răng của cậu khá đều và không có dấu hiệu can thiệp của bác sĩ nha khoa, ngoài ra tay và móng tay của Ray cũng được giữ gìn rất tốt. Sau khi công bố những bức ảnh của Ray trên các phương tiện truyền thông, cảnh sát Berlin yêu cầu mọi người nếu có bất kỳ thông tin gì về lai lịch của cậu thanh niên "người rừng" này thì cung cấp ngay cho cơ quan điều tra.
Theo Thi Trân (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm