Bị rắn cắn trúng “cậu bé” khi đang đi vệ sinh

Anh Attaporn Boonmakchuay (người Thái Lan) 38 tuổi đang dần hồi phục trong bệnh viện sau khi bị một con rắn cắn vào “cậu bé” của anh khi anh đang đi vệ sinh trên bồn xí bệt tại nhà ở tỉnh Chachoengsao phía đông Bangkok.

Theo hãng tin AP (Mỹ), sự việc xảy ra vào ngày 25-5. Con rắn rất to, dài tới 3m, nhìn như con trăn con.

Sau khi sự việc xảy ra, một ngày trong bệnh viện của anh Boonmakchuay rất bận rộn với việc trả lời phỏng vấn báo chí, truyền hình.

Anh Attaporn Boonmakchuay tại bệnh viện. (Ảnh: AP)

Nhìn vẻ mặt anh Boonmakchuay luôn tươi cười khi trả lời phỏng vấn sẽ khó hình dung sự cố kinh hoàng anh mới trải qua. Tuy nhiên hình ảnh máu me bám đầy nhà vệ sinh khi anh Boonmakchuay bị con rắn tấn công cho thấy rõ điều đó.

Nói với kênh truyền hình Thai TV, anh Boonmakchuay cho biết sau khi “cậu bé” của anh bị con rắn ngoạm vào, anh vật lộn với nó trong 30 phút mà không thoát ra được. Sau đó phải nhờ đến vợ và hàng xóm giúp sức mới thoát ra được.

Sau khi được cứu thoát, anh Boonmakchuay còn cố sức vạch miệng con rắn -  vốn đã bị vợ anh lấy dây thừng quấn lại - để xem xét bên trong trước khi bất tỉnh.

Con rắn được đưa ra khỏi bồn vệ sinh. (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hộ phải phá bỏ cái xí bệt nhà anh để bắt con rắn vốn vẫn đang mắc kẹt trong đó. Họ nhận định có thể con rắn đã chui vào bồn cầu nhà anh Boonmakchuay qua đường ống nước. Con rắn sau đó được thả về thiên nhiên.

Bác sĩ cho biết anh sẽ hồi phục. “Tâm trạng anh ấy rất tốt, nhưng vợ và con anh ta thì sốc nặng. Anh ấy nằm trên giường, tươi cười trả lời phỏng vấn suốt ngày.”, AP dẫn lời giám đốc bệnh viện anh Boonmakchuay đang điều trị.

Dưới đây là clip lực lượng cứu hộ giải thoát con rắn khỏi bồn vệ sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm