Ấn Độ:

Bị cáo hiếp dâm bị lôi ra khỏi nhà tù, đập chết rồi treo lên cao

Báo chí địa phương cho hay cơn giận dữ trong dân chúng trào dâng lên trước tỷ lệ bạo lực tình dục quá cao ở quốc gia Nam Á này.

Bị cáo hiếp dâm bị lôi ra khỏi nhà tù, đập chết rồi treo lên cao ảnh 1Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm tập thể lan tràn ở Ấn Độ (ảnh: AFP)
Người đàn ông nói trên bị buộc tội hiếp một phụ nữ trong nhiều lần và đã bị bắt giữ vào ngày 24/2. Y bị lôi ra khỏi nhà tù ở bang Nagaland sau đó bị đám đông nện đến chết và treo lên cao.

Hãng tin Press Trust of India đưa tin: “Một cuộc biểu tình tập thể chống lại nạn hiếp dâm đã được tổ chức ở Dimapur [thị trấn thương mại chính của bang Nagaland] vào sáng nay, sau đó sinh viên và những người dân giận dữ đột kích vào nhà giam và cố gắng lôi bị cáo ra ngoài”.

Một bài báo khác cho biết, đám đông bắt đầu diễu hành về phía nhà tù từ một địa điểm cách đó 7km.

Tờ Hindustan Times tường thuật: Đám đông “phá toang 2 cánh cổng và cướp tù”, rồi lôi nghi phạm tới tháp đồng hồ của thị trấn.

Trước tiên nghi phạm bị lột trần truồng và đánh đập. Sau đó thi thể của anh ta bị treo lên trên tháp.

Quan chức cảnh sát của thị trấn, Meren Jamir, nói với tờ Hindustan Times rằng “tình hình rất căng thẳng... Chúng tôi đang gắng hết sức để khôi phục trật tự”.

Trung Hiếu/VOV.VN (Theo Al Jazeera)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm