In báo bằng máu của người nhiễm HIV

“Chúng tôi muốn đưa ra một thông điệp chống lại sự kỳ thị và những nỗi lo sợ vô lý về HIV và những người dương tính với HIV” – ông Julian Wiehl là người thành lập đồng thời là tổng biên tập tạp chí Vangardist cho hay.

“Nếu trong tay bạn đang cầm cuốn tạp chí này thì nó giống như việc bạn đang ôm một người nhiễm HIV. Không bất trắc gì có thể xảy ra, không gì có thể làm bạn e dè khi cầm cuốn tạp chí này và không gì khiến bạn lo sợ khi ôm một người nhiễm HIV” – ông nói.

Ấn bản #HIV Heroes của tạp chí Vangardist được in bằng hỗn hợp mực in thông thường và máu của 3 người nhiễm HIV (Ảnh: AFP)

Tạp chí Vangardist thường chỉ được xuất bản dưới dạng số hóa, tuy nhiên ấn bản “#HIV Heroes” lại được xuất bản dưới dạng bản cứng, được in bằng máu của ba người nhiễm HIV pha trộn với loại mực in thông thường.
3.000 bản in được in song ngữ Đức-Anh của ấn bản này được đặt mua trực tuyến với giá 50 Euro (55,65 USD) mỗi bản. Và tất cả số tiền thu được sẽ làm từ thiện. Ngoài ra, tạp chí còn in khoảng 15.000 bản in thông thường.
Wiltrut Stefanek, 45 tuổi là một trong ba người nhiễm HIV hiến máu cho tạp chí Vangardist. Bà nhiễm HIV cách đây 20 năm và bà cũng là người quản lý một nhóm người nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ của Viên (Áo).
“Tôi muốn mọi người hiểu rằng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cho mọi người khi chống chọi với căn bệnh HIV qua từng ngày” – bà Wiltrut Stefanek chia sẻ trên tạp chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm