Giẫm đạp nhau tranh đồ từ thiện: 23 người chết

30 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện ở Mymensingh, một thị trấn cách 115km về phía bắc thủ đô Dhaka.

Đám đông tụ tập bên ngoài nhà của vị doanh nhân buôn thuốc lá khoảng 4 giờ sáng và tràn vào giành giật quần áo miễn phí khi cánh cổng mở ra. 22 phụ nữ và một trẻ em bị thiệt mạng. Những người tại hiện trường cho biết có khoảng gần 1.000 người, đa số là phụ nữ cao tuổi, đứng trước ngôi nhà.

Một người phụ nữ khóc thương trước thi thể các nạn nhân vụ giẫm đạp.

Ambia Begum, 45 tuổi, cụng tụ tập tại đây cùng với 7 người phụ nữ khác. Một trong số họ đã thiệt mạng.Cô nức nở khi thi thể của người phụ nữ 60 tuổi được khiêng ra "Allah, tại sao tôi lại đến đây? Tại sao?"

Vị doanh nhân phân phát quần áo mỗi năm trước lễ Eid al-Fitr, lễ đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan.

Các nhà chức trách đã bắt giữ 6 người, bao gồm cả vị doanh nhân này, người đã không đề nghị cảnh sát túc trực tại nhà ông khi phân phát đồ từ thiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm