Một người hôi của trèo qua tòa nhà bị đổ vỡ ở thủ đô Port-au-Prince, ngày 16/1.
Cảnh sát Haiti đứng canh gác trên các con phố nhưng vẫn không ngăn chặn được nạn cướp bóc.
Người dân tranh nhau túi hàng chôm chỉa được từ các ngôi nhà đổ nát.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đi tuần trên các con phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Đám đông thanh niên xông vào đập phá một tòa nhà để có thể vào vơ vét của cải.
Họ vớ lấy tất cả những gì còn sót lại trong các đống gạch vụn.
Một xe cảnh sát đi tuần trên con phố ở Port-au-Prince để vây bắt tội phạm.
Những kẻ hôi của bị cảnh sát đưa về đồn. Một nhóm tội phạm từng thống trị
các khu ổ chuột ở Haiti được cho là đã quay trở lại hoạt động sau khi ăn cắp
vũ khí từ một nhà tù đổ nát và đốt sạch mọi hồ sơ tội phạm của chúng.
Cảnh sát giải tán một đám đông làm náo loạn đường phố.
Có lúc họ phải nổ súng khi hàng trăm người ùa vào cướp phá một khu chợ ở Port-au-Prince.
Theo Diệu Minh (VNE/ Ảnh: Xinhua)