Bà mẹ da đen ngỡ ngàng khi sinh ra một bé trai trắng trẻo

Bà mẹ da đen ngỡ ngàng khi sinh ra một bé trai trắng trẻo ảnh 1Chị Catherine Howarth và đứa bé. (Nguồn: Mirror)

Khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa con mới sinh của mình, chị Catherine Howarth, một bà mẹ da đen người Nigeria cho rằng người hộ sinh đã bế nhầm em bé của người khác chứ không phải con chị, bởi cậu bé có nước da hoàn toàn trắng trẻo.

Cậu bé được sinh ra tại bệnh viện Milton Keynes, Buckinghamshire (Anh) vào ngày 1/6. Mặc dù bé Jonah có cha là người da trắng, nhưng theo các bác sỹ, khả năng để cậu bé cũng có làn da trắng là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 1/1.000.000.

Mẹ cậu bé không chỉ là người duy nhất ngạc nhiên bởi phép lạ này. “Người hộ sinh nhìn tôi, rồi nhìn xuống đứa bé, rồi lại nhìn tôi một lần nữa và không thể tin được,” chị Catherine, 32 tuổi, chia sẻ. “Các bác sỹ đã khẳng định rằng đây là trường hợp rất hiếm gặp.”

Chồng của Catherine, anh Richard, 34 tuổi, một nhà tư vấn tuyển dụng y tế, cũng không kém ngạc nhiên. “Khi lần đầu tiên nhìn thấy Jonah của tôi, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhõm bởi nó sinh ra khỏe mạnh. Da của Jonah rất nhạt màu, do dây rốn quấn quanh cổ khi được sinh ra, nhưng sau đó một vài giờ, má của Jonah đã hồng hào. Catherine và tôi nhận thấy rằng màu da của nó giống với màu da của tôi. Người hộ sinh và các bác sỹ nói rằng nhiều khả năng Jonah sẽ giữ màu da này.”

Chị Catherine cho biết: “Một số đứa trẻ có màu da đậm dần sau vài tuần, và dần dần có được màu da đậm mà chúng sẽ mang trên mình suốt đời. Bạn có thể nhìn thấy trước màu da đó ở vành tai của đứa bé. Chúng tôi nhận thấy rằng bé Jonah hoàn toàn là một đứa bé da trắng.”

Các bác sỹ nói rằng cậu bé không bị bạch tạng, và những trường hợp như thế này là cực kỳ hiếm gặp. “Họ mới chỉ phát hiện hai trường hợp tương tự trong thời gian gần đây, đều ở Mỹ,” chị Catherine cho biết.

Bà mẹ da đen ngỡ ngàng khi sinh ra một bé trai trắng trẻo ảnh 2Bé Jonah là trường hợp hiếm có, chỉ khoảng 1/1 triệu. (Nguồn: Mirror)

Anh Richard chia sẻ: “Màu da của Jonah như thế nào không quan trọng, miễn sao con tôi được khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ.”/.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm