Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất

Ai cũng có lý lẽ riêng của mình nhưng đáp án của À Ra Thế chỉ có một: A là người phải bồi thường cho C. Qua phân loại, con số may mắn của kỳ 8 được xác định là 637.

Giải nhất của À Ra Thế kỳ 8 với phần thưởng trị giá 1,5 triệu đồng đã có sự tranh đua giữa bạn đọc Trần Đình Trọng ở TP.HCM (01268159…, email: trandinhtrongq5@gmail.com) với bạn đọc Nguyễn Thanh Tú ở Bình Phước (0962958…, email: thanhtunguyen.rhm13@gmail.com). Cả hai đáp án của hai bạn đọc này đều đưa ra nhận định, viện dẫn căn cứ pháp luật trùng với đáp án mà À Ra Thế đã công bố. Cạnh đó, bạn đọc Trần Đình Trọng dự đoán có 636 đáp án đúng và bạn đọc Nguyễn Thanh Tú đưa ra con số 638 (cùng chênh lệch 1) càng khiến À Ra Thế vất vả trong việc xác định giải nhất của kỳ 8. Kiểm tra lại thời gian gửi đáp án, À Ra Thế thấy rằng bạn đọc Nguyễn Thanh Tú đã gửi đáp án lúc 1 giờ 58 phút ngày 13-9-2016 muộn hơn đáp án của bạn đọc Trần Đình Trọng gửi lúc 8 giờ 49 phút ngày 12-9-2016. Vận dụng thể lệ của cuộc thi, bạn đọc Trần Đình Trọng đã xuất sắc giành giải nhất và bạn đọc Nguyễn Thanh Tú đành về sau với giải nhì.

Có cùng câu trả lời như trên nhưng có số dự đoán là 630 (chênh lệch 7), bạn đọc Nguyễn Văn Thỏa ở Bình Dương (0938302…) đã may mắn về vị trí thứ ba với giải thưởng 800.000 đồng.  Hai giải khuyến khích của À Ra Thế kỳ 8 trị giá 500.000 đồng mỗi giải thuộc về bạn đọc Cao Bích Phượng ở TP.HCM (0908345…, email: lephuongtg@gmail.com) với số dự đoán 645 (chênh lệch 8) và bạn đọc Hồ Thị Hà ở Bình Phước (0169227…, email: hatpdn@gmail.com) với số dự đoán 621 (chênh lệch 16).

Với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, mong các bạn chỉ mới “cũng được luật” tích cực tham gia các tình huống tiếp theo để có cơ hội được vinh danh và nhận thưởng từ chương trình.

Xin quý bạn đọc lưu ý cung cấp kèm theo đáp án số điện thoại liên lạc chính xác để À Ra Thế thuận tiện liên lạc trong trường hợp đạt giải nhé.

Giải nhất: Trần Đình Trọng

Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất ảnh 1

Địa chỉ: 37 Vạn Kiếp, phường 13, quận 5, TP.HCM

Số dự đoán: 636

Giải nhì: Nguyễn Thanh Tú

Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất ảnh 2

Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước

Số dự đoán: 638

Giải ba: Nguyễn Văn Thỏa

Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất ảnh 3

Địa chỉ: Đường số 1, khu phố Nhi Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương

Số dự đoán: 630

Giải khuyến khích:  Cao Bích Phượng

Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất ảnh 4

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP.HCM

Số dự đoán: 645

Giải khuyến khích: Hồ Thị Hà

Vinh danh kỳ 8: Bạn đọc TP.HCM giành giải nhất ảnh 5

Địa chỉ: Hớn Quản, Bình Phước

Số dự đoán: 621

Nhờ tư vấn: À Ra Thế đã nhận được thư của bạn đọc Nguyễn Thị Nhơn (TP.HCM), Trần Thanh Truyền (Lâm Đồng), Phan Văn Thanh (Long An)… và nhiều bạn đọc khác gửi về cho chương trình nhờ tư vấn một số tình huống pháp luật đang vướng mắc. Do những tình huống các bạn nêu không được rõ ràng, thiếu các nội dung quan trọng nên À Ra Thế chưa thể tư vấn một cách cụ thể cho các bạn được. Mong các bạn trình bày cụ thể hơn, rõ ràng hơn để À Ra Thế nắm được nội dung cần tư vấn. Hoặc, các bạn có thể đến trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây có đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật miễn phí giàu kinh nghiệm và uy tín có thể hỗ trợ các bạn.

________________________________

Chung tay bồi thường

Trâu A không bị tuột dây

Thì đâu có chuyện thế này thế kia

B thì vô lý chưa kìa

A thì giận đánh tía lia trâu cày

Càng ra đường lộ thênh thang

Xe C chạy đến đụng nhằm té lăn

Xe hư, thương tích cẳng chân

May chưa mất mạng, vạn lần càng may

Giờ đền A bảo thế này?

B thì cũng vậy? Chung tay xử nè

À… À Ra Thế… đó nhe

Thứ hai phân giải ta nghe rõ ràng

Đây luật dẫn chứng đàng hoàng

A - B chết cãi cả làng… À Ra.

Sỹ Danh Nghĩa (Bình Phước)

Bò đã hại A

Bởi tại B cột bò một chỗ
 Hết cỏ ăn nên bụng đói meo
 Lúa kế bên xanh rì tươi tốt 
 Bò thèm ăn liếc sang bên ấy 
 Nên gồng mình cố giựt đứt dây 
 Chạy sang ruộng A, làm một bụng 
 A tức mình, nổi đóa xách cây 
 Rượt bò chạy ra ngay quốc lộ 
 Bỗng nghe “rầm” C té lăn quay
 Chiếc xe máy chia tay vĩnh viễn
 Thiệt hại này A phải đền ngay
 Mất bình tĩnh, trong cơn nóng giận 
Thôi thì đành chịu vậy chứ sao
 Bò ơi, mày đã hại tao
Chủ mày thoát tội, còn tao bồi thường.

 Lê Văn Truyện (CLB À Ra Thế Thuận An)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm