Thần may mắn song hành với Brazil

Brazil trước Chile thật khó khăn với việc tìm một chân sút đúng nghĩa. Hết Fred rồi Jo được đặt vào đấy đều không làm sáng được hàng công trong khi Neymar thì quá tải đến độ chuột rút mà vẫn đứng ra đá quả luân lưu cuối.

Brazil 2014 không có những nước cờ sáng kiểu Romario hạ gục lần lượt các hàng thủ ở USA 1994, hay súng ba nòng với bộ “3R” thời vô địch World Cup 2002. Trong một ngày Oscar bị “giam” ở biên phải và Neymar bị ngăn từ tuyến hai thì Brazil chỉ còn biết cọ quậy với hàng thủ lên tấn công như những điểm xuyến cho hàng công bất lực.

Brazil 2014 quá ít bài và bằng chứng là Mexico hay Chile chỉ cần thủ chặt và dày là có thể ngăn Brazil lại.

Nếu Brazil của Espana 1982 bị Ý loại vì thủ môn dở và hàng thủ hớ hênh hay Brazil của Nam Phi 2010 “chết đứng” vì sự xuất thần của Hà Lan thì Brazil 2014 lại chỉ có yếu tố may mắn bên cạnh. Hết xà ngang rồi cột dọc đã thay nhau cứu một Brazil khác xa với chính mình và đấy là điều duy nhất giữ Brazil còn tồn tại ở World Cup trên sân nhà.

Còn tứ kết, bán kết và chung kết nữa liệu thầy may mắn có mãi đứng về phía Brazil? Cực khó!

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm