Sáng mai xử vụ thủ tiêu vợ man rợ

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, vợ chồng Trần Văn Ban và Trần Thị Hiếu làm nghề giết mổ gia súc, có 3 con. Nghi ngờ chồng dan díu, lấy tiền cho tình nhân, chị Hiếu hay càm ràm, cãi lộn với chồng.
Chiều 29-10-2009, nghi ngờ Ban lấy 10 triệu bồ nhí, 2 vợ chồng cãi nhau gay gắt, suýt xảy ra xô xát.
Liên tiếp mấy ngày sau, chuyện vẫn chưa nguôi. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào lúc 2 giờ sáng 2-11-2009, khi 2 người đang sơ chế thịt heo, Ban bất ngờ dùng cây gỗ, giáng xuống đầu vợ, làm chị Hiếu gục tại chỗ. Ban tiếp tục đánh chị Hiếu cho đến chết hẳn.
Hết sức man rợ, Ban lấy dao chặt xác, lóc thịt vợ thành nhiều mảnh nhỏ, tống qua ống thông hơi, (đường kính 10cm) xuống hầm rút nước thải trong nhà để phi tang.
Thủ tiêu xong xác vợ, Ban bắn tin vợ ôm 300 triệu đồng, trốn theo nhân tình sang Canada nhưng có cơn bão lớn, làm nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, Ban đến công an xã khai báo vợ mất tích.
Sợ bị phát hiện, Ban bỏ trốn khỏi địa bàn, nói dối các con là bố đi tìm mẹ về.
Nghi ngờ chị gái bị thủ tiêu, em trai chị Hiếu đến nhà Ban dò xét, phát hiện dấu tích khả nghi: lỗ thông hơi mới được trám xi măng (trong lúc đi trốn, sợ uế khí từ hầm rút làm các con bị bệnh, Ban nhờ cháu trai mua xi măng trám lại).
Ngày 31-12-2009, phá nắp hầm rút để thăm dò, mọi người phát hiện xương người, lập tức báo công an. Biết tin, ngày 2-1-2010 Ban từ quê (Vụ Bản, Nam Định) vào Nha Trang để đầu thú.
Theo nhiều luật sư, do tính chất quá man rợ của hành vi phạm tội, Ban rất có thể chịu hình phạt cao nhất: tử hình.
Theo V.Tạo (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm