“Mong bị cáo làm lại cuộc đời...”

Ấy vậy mà bị cáo lại khác, bảng “thành tích bất hảo” bởi những bản án của tòa và bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản ngày càng dày thêm...

Chỉ học đến lớp 1 thì Khoa nghỉ. Năm 18 tuổi, Khoa bị Công an quận 3 (TP.HCM) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó hết Công an quận 3 lại đến Công an quận 5, quận 10 bắt giữ Khoa về hành vi này. Đối tượng mà Khoa nhắm đến để trộm cắp là người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện.

Trong bản cáo trạng lần này, VKSND quận 10 đã tổng hợp lại lý lịch của Khoa hết hai trang giấy, trong đó thể hiện Khoa trộm cắp chuyên nghiệp, không sống bằng nghề nghiệp gì tử tế.

Tại phiên tòa, công tố viên hỏi bị cáo: Bị cáo bị xét xử nhiều lần và lần nào cũng hứa sẽ không tái phạm. Vậy thì lời hứa lần này của bị cáo có đáng tin hay không?

Nghe công tố viên nói, bị cáo cúi mặt...

Công tố viên tiếp tục cho rằng rất muốn tạo điều kiện cho bị cáo làm lại cuộc đời, sớm trở về sống cuộc sống lương thiện nhưng viện không chấp nhận việc xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong trường hợp này, nếu khoan hồng với bị cáo cũng chính là làm hại nhiều người khác. Đề nghị tòa phạt mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung...

Trước đó, tháng 8-2011, Khoa đến lầu ba, khoa Sốt xuất huyết BV Nhi đồng 1 (quận 10) để trộm cắp tài sản. Mờ sáng, Khoa phát hiện bà Nguyễn Thị Thuyền đang nằm ngủ, phía trên đầu có một giỏ xách. Ngay lập tức, Khoa tiến lại gần lấy giỏ xách bỏ chạy ra ngoài. Bà Thuyền và người nhà phát hiện đuổi theo bắt giữ được Khoa cùng với tang vật. Tài sản trong giỏ gồm hai điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng và hơn 2 triệu đồng tiền mặt.

Khi nói lời sau cùng, một lần nữa Khoa lại xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, TAND quận 10 cho rằng số tiền trộm cắp không nhiều nhưng bị cáo phạm tội trộm cắp từ năm 18 tuổi, đến nay đã 50 tuổi mà vẫn tiếp tục phạm tội. Bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp và tái phạm nhiều lần. Bên cạnh đó, bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới so với những bản án trước đây. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận việc xin giảm nhẹ của bị cáo, tuyên phạt bị cáo năm năm sáu tháng tù...

Tòa tuyên xong, Khoa lủi thủi bước đi. Mọi người nhìn theo trách Khoa vì nhân thân xấu nhưng không nguôi hy vọng đây sẽ là bản án cuối dành cho Khoa. Khi mãn hạn tù, hy vọng Khoa không tiếp tục con đường trộm cắp mà sẽ làm lại cuộc đời, tìm một nghề đàng hoàng để mưu sinh...

TIẾN HIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm