Chuyện hi hữu, đứa trẻ bị bỏ rơi tại phiên tòa

Người cha nhẫn tâm bỏ rơi con nhỏ

Thượng tá Đoàn Văn Đảng, Đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an quận Kiến An, cho biết: “Chuyện xảy ra vào sáng 24/1, khi TAND quận Kiến An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Môi giới mại dâm và Mua bán trái phép chất ma túy đối với 4 bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Hường, sinh 1986, ở thôn Nhất, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam.

Đến 10h40 cùng ngày, khi lực lượng bảo vệ phiên tòa đang dẫn giải các bị cáo từ phòng xét xử xuống phòng lưu giữ bị cáo để nghị án thì bất ngờ có một thanh niên từ bên ngoài chạy vào tòa án, tay bế một cháu bé khoảng 8 tháng tuổi, đặt vào tay bị cáo Hường rồi bỏ chạy.

Cháu bé trong vòng tay của những người mẹ hiền.
Cháu bé trong vòng tay của những người mẹ hiền.

Lực lượng hỗ trợ trợ tư pháp công an quận đã tổ chức truy đuổi nhưng không bắt được người thanh niên trên. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận đã lập biên bản và ghi lời khai ban đầu của các bị cáo trong vụ án, sau đó dẫn giải bị cáo Hường và đưa cháu bé về trụ sở công an quận để tiếp tục giải quyết.

Theo bị cáo Hường thì người thanh niên trên là Cao Đức Tú, sinh 1987, thường trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, là chồng không hôn thú của Hường. Cháu bé trên tên Phong, được 8 tháng tuổi, là con đẻ của Hường và Tú. Công an quận Kiến An đã tìm cách liên lạc với Cao Đức Tú để trả lại đứa trẻ nhưng Tú không có mặt tại địa phương. Bố mẹ của Cao Đức Tú đều đã chết, còn bản thân Tú không có công việc ổn định, sống lang thang. Và ngay bản thân Hường cũng không biết người chồng hờ của mình đang ở đâu.

Hường là người lười lao động, thường xuyên dạt nhà, sống lang thang. Thời gian gần đây, Hường dạt về Hải Phòng, thuê nhà ở đường Dương Đình Nghệ, Vĩnh Niệm, Lê Chân để mưu sinh. Không nghề nghiệp, Hường quen rồi sống như vợ chồng với Tú. Cùng cảnh mèo mả, gà đồng gặp nhau, không nghề nghiệp ổn định nên Hường đánh liều buôn bán hàng quốc cấm.

Ngày 26/3/2013, Hường bị Công an quận Kiến An bắt quả tang về hành vi Môi giới mại dâm và Mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Kiến An. Do đang mang thai nên ngày 3/4/2013, Hường được cơ quan tiến hành tố tụng quận Kiến An áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn. Ngày 24/5/2013, Hường sinh bé trai tại Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên, Hà Nam. Không nghề nghiệp, lại nuôi con nhỏ, một lần nữa Hường lại nhúng chàm.

Ngày 29/11/2013, Hường bị Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, bị tạm giam tại Trại giam số 1 Công an Hà Nội. Ngày 24/1, Hường bị trích xuất về Hải Phòng để phục vụ xét xử vụ án trước. TAND quận Kiến An đã tuyên phạt bị cáo Hường 8 năm tù cho 2 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Môi giới mại dâm.

Tại Công an quận Kiến An, Hường cho biết, khi sinh đứa con trai ngoài giá thú được 4 tháng tuổi, qua người quen giới thiệu, Hường đã gửi con cho bà Phạm Thị Kim Dung, sinh 1969, ở khu I, Vĩnh Niệm, Lê Chân, trông nuôi với giá thỏa thuận 3,5 triệu đồng/tháng.

Theo bà Dung thì cháu bé được bà chăm sóc, nuôi dưỡng và ăn ngủ tại nhà. Ngày chưa bị bắt, Hường làm ăn ở đâu bà cũng không rõ. Vài ngày, Hường lại đến nhà bà Dung thăm con chốc lát rồi lại đi ngay. Cháu bé đã được bà Dung nuôi dưỡng 4 tháng nhưng Hường mới thanh toán tiền cho bà được 2 tháng. Biết hoàn cảnh của Hường hết sức khó khăn nên bà vẫn chăm sóc cháu Phong như con cháu trong nhà.

Bà Dung được Hường giới thiệu Cao Đức Tú là bố cháu bé nên thỉnh thoảng Tú cũng đến nhà bà thăm con. Sáng 24/1, Tú đến nhà bà Dung nói chuyện về việc Hường bị bắt và bị TAND quận Kiến An xét xử. Tú xin phép được đón cháu bé sang tòa để gặp mẹ, rồi sẽ quay lại trả. Tuy nhiên, Tú đã không mang cháu Phong về trả lại cho bà Dung như đã hẹn. Từ kết quả điều tra, Công an quận Kiến An đã xác định đứa trẻ bị bỏ lại phiên tòa chính là con ruột của bị cáo Hường.

Theo nguyện vọng của bị cáo Hường, muốn gửi con cho bố mẹ đẻ chăm sóc, nên đến 18h30 cùng ngày, công an quận đã đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Bạch Thượng để làm thủ tục giao lại cho ông Nguyễn Văn Động và bà Nguyễn Thị Liên (bố, mẹ đẻ của Hường). Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Động và bà Liên trình bày do sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn nên không đủ sức nuôi đứa trẻ. Hiện nay, hai vợ chồng ông Động đang nuôi cháu gái 7 tuổi, cũng là đứa con ngoài giá thú của Hường. Trước hoàn cảnh một đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi, mẹ cháu bé đang phải di lý về Trại giam số 1 Công an Hà Nội, nên lãnh đạo Công an quận Kiến An đã quyết định đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, nuôi dưỡng rồi tìm hướng giải quyết.

Đùm bọc cháu bé bằng hơi ấm tình người

Đại tá Nguyễn Đức Đáng, Trưởng công an quận Kiến An cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc hy hữu trên, lãnh đạo công an quận đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy, UBND quận Kiến An xin ý kiến chỉ đạo. UBND quận đã có công văn đến Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Làng trẻ em SOS thành phố để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, Làng trẻ SOS cho biết không có căn cứ để tiếp nhận cháu bé.

Giải pháp tình thế, Hội phụ nữ, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Mặt trận, đoàn thể quận Kiến An đã cùng vào cuộc để chăm sóc đứa trẻ. Trong đó, Hội phụ nữ công an quận được giao trách nhiệm chăm sóc, công an quận bảo vệ an toàn cho cháu bé.

Do cháu bé chưa có giấy khai sinh nên cơ quan công an đã hoàn thiện các thủ tục, đăng ký khai sinh mang tên Nguyễn Đức Phong theo nguyện vọng của bị cáo Hường. Nhìn đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2014, các CBCS Công an quận Kiến An hết sức thương cảm. Do cháu bé có biểu hiện viêm phổi, thờ khò khè và thiếu canxi nên công an quận đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế quận để kiểm tra sức khỏe và điều trị viêm phổi, đồng thời bổ sung canxi.

Hội phụ nữ đã vận động CBCS ủng hộ 3 triệu đồng mua sắm quần áo ấm và sữa, thực phẩm để nuôi dưỡng cháu bé. Do được chăm sóc chu đáo, cẩn thận, chế độ dinh dưỡng hợp lý nên sức khỏe cháu bé ổn định, trọng lượng 13kg, tăng 2kg so với ngày bị bỏ rơi tại tòa án.

Cũng trong những ngày này, Công an quận Kiến An có lịch phân công công tác đặc biệt cho chị em phụ nữ, đó là lịch trông trẻ, với 7 ca trực/ngày. Mọi người ai cũng lo lắng, thương cảm trước hoàn cảnh éo le của cháu bé, tương lai sẽ đi về đâu, bởi ngày về của người mẹ tội lỗi ấy vẫn còn quá xa vời.

Trước khi bị Công an huyện Gia Lâm bắt giữ, Nguyễn Thị Hường đã có thai lần thứ 3. Việc giải quyết cho bị cáo Hường tiếp nhận, nuôi dưỡng cháu Phong cần có sự chỉ đạo của Giám đốc công an Hà Nội. Hiện Công an huyện Gia Lâm, Trại giam số 1 Công an Hà Nội đang làm thủ tục để báo cáo tiếp nhận cháu bé về Trại giam số 1, nơi giam giữ bị cáo Hường để nuôi dưỡng. 

Hường nói rằng chị ta vô cùng ân hận về những lỗi lầm đã qua và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với xã hội, tìm kiếm công việc ổn định để chăm sóc và nuôi dạy các con khôn lớn nên người.

Theo An ninh Hải Phòng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm