Bạch tuộc Paul đã ‘nghỉ hưu’ sau khi World Cup kết thúc và ‘ra đi’ một năm sau đó, nên người ta mong rằng Fred sẽ không phải chịu cảnh ‘xấu số’ tương tự.
Người dân Ukraine đang hi vọng Fred sẽ trở thành ‘ngôi sao’ mới kế tục bạch tuộc Paul
Tuy nhiên, chồn Fred không hề ‘đơn độc’, bởi bên cạnh chú còn có một đội ngũ các ‘nhà tiên tri’ động vật, bao gồm chú lợn Soothsayer ở Kiev và voi Citta ở Krakow cũng tham gia ‘dự đoán’ kết quả các trận đấu.
Bạch tuộc Paul trở thành ‘huyền thoại’ của World Cup 2010
Người đứng đầu nhóm CĐV ở Kharkiv, Sergei Kharkov cho biết họ đã lựa chọn Fred từ những con vật nhỏ đáng yêu nhất. Chú sẽ ‘tiên đoán’ bằng cách chọn giữa hai bát thịt bò tươi được gắn cờ tượng trưng cho 2 đội bóng.
Các CĐV Đức tìm cách phản bác lời ‘tiên tri’ của Paul tại VCK 2010
Trong khi đó, voi Citta lại sử dụng những trái táo để ‘phân định’ thắng – thua. ‘Cô’ voi này đã giành ‘suất’ dự Euro sau khi ‘chiến thắng’ các bạn ‘đồng nghiệp’ khác là lừa Katherine và vẹt Jacko trong việc dự đoán kết quả chính xác của trận chung kết Champions League vừa qua.
Bạch tuộc Paulus, ‘người kế nhiệm’ bạch tuộc ‘quá cố’ Paul trong việc dự đoán các trận đấu của đội Đức tại Euro 2012
Chú lợn Soothsayer đã được đối xử rất tốt trước thềm giải đấu, với việc các CĐV ở Kiev xây tặng chú một ‘căn nhà’ nhỏ xinh xắn. Những người tổ chức nhóm fan hâm mộ ở đây tuyên bố rằng chú lợn dễ thương này mới là ‘chuyên gia’ trong lĩnh vực ‘ngoại cảm’ của bóng đá.
Voi Citta đã ‘đánh bại’ các ‘nhà tiên tri’ khác trong trận chung kết C1 vừa qua
Để chứng minh ‘tài năng’ của mình, Soothsayer sẽ phải ‘đánh bại’ bạch tuộc Paul, con vật đã dự đoán đúng tất cả các trận đấu có đội Đức tham dự, cũng như ‘lựa chọn’ Tây Ban Nha thắng Hà Lan trong trận chung kết 2010.
Theo Thúy Hạnh (Dân trí)