Chậu mai bán rồi, chủ cũ còn quyền không?

Bạn thân mến,

Bước vào đầu năm tây 2010 cũng là dịp cận tết ta Canh Dần, làng ta thử tranh tài vui vẻ xung quanh chậu mai đón mừng xuân mới. Sao, bạn thấy con ông A có quyền chuộc lại chậu mai hay đào gốc mai… của người ta không?

Muốn dự chơi kỳ này, bạn chỉ cần viết thư trả lời ngắn gọn, gửi về ban tổ chức (BTC) ở địa chỉ Báo Pháp Luật TP.HCM (470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM, hoặc fax (38345102), hoặc gửi e-mail (baophapluat@phapluattp.vn) trước thứ Năm 4-2. Thời gian tính theo ngày đóng dấu bưu điện trên phong bì. Người gửi trước được ưu tiên trao giải.

Chậu mai bán rồi, chủ cũ còn quyền không? ảnh 1

Bạn nhớ trả lời đầy đủ cả hai câu hỏi: Câu hỏi chính (Ai đúng? Ai sai? Tại sao?) và câu hỏi phụ (Có bao nhiêu thư đáp trúng…). Để giúp các bạn tiện đoán câu hỏi phụ, BTC xin nhắc lại “con số vàng” của các kỳ gần đây diễn ra trồi sụt như sau: Kỳ 65: 706; Kỳ 66: 147; Kỳ 67: 428; Kỳ 68: 376; Kỳ 69: 279… Nếu đã có câu trả lời tâm đắc rồi, bạn nên tranh thủ gửi thư sớm để giành quyền ưu tiên xếp hạng. Bởi kinh nghiệm một năm rồi, nhiều đơn vị quân số đông lại gửi trễ, không kịp dự tổng kết “con số vàng” đã gây thiệt thòi cho mình và ảnh hưởng đến tài “đoán mò” của các bạn khác!

Dự chơi đông đảo, cãi vã nhiệt tình cho thấu tình đạt lý. Đó là phương châm của chúng ta.

Bạn Nguyễn Ngọc Thi (Tiền Giang) ra đề kỳ này tặng các bạn trong làng bốn câu thơ như vầy:

“Pháp luật đâu chỉ hên xui,

Dựa theo điều luật tạo nên công bằng.

À Ra Thế hẹn nhau rằng:

Bước sang năm mới bạn tăng thêm nhiều”.

Thân chúc các bạn và gia đình năm mới tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc; được nhiều may mắn trên con đường tham gia chơi À Ra Thế! Happy, happy!

Người ra đề: Bạn Nguyễn Ngọc Thi, giáo viên Trường THCS Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang.

Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP.

BAN TỔ CHỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm