Tử hình kẻ ngáo đá nhìn vợ hóa ra... quỷ

Ngày 23-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm bác kháng cáo y án tử hình đối với  Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985; ngụ quận 1) về tội giết người.
Tại phiên phúc thẩm, bào chữa cho bị cáo Tuấn, luật sư trình bày là do bị cáo lên cơn ngáo đá, gặp ảo giác nên không kiểm soát nổi hành vi. Bị cáo nhận tội và mong pháp luật khoan hồng. HĐXX phúc thẩm nhận thấy án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên là phù hợp nên bác lời bào chữa...

Tử hình kẻ ngáo đá nhìn vợ hóa ra... quỷ ảnh 1
Bị cáo Tuấn được dẫn giải về trại giam sau phiên toà.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Mai Thủy Tiên chung sống với nhau như vợ chồng ở nhà trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Đêm 6-9-2017, Tuấn và Tiên cùng sử dụng ma tuý. Đến khuya do bị ảo giác ma tuý nên Tuấn nhìn mặt vợ thành một đầu lâu người, nhe răng nanh ra định chụp Tuấn để cắn. Tuấn liền dùng tay chụp đầu Tiên sau đó dùng kéo, tua vít, búa tấn công vợ đến chết.

Gây án xong, Tuấn mở cửa phòng trọ bỏ chạy ra ngoài trốn trong bụi cây cách hiện trường gần 50m thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm