Toàn cảnh xin lỗi vụ bị kết án oan giết cha 28 năm

Bà Đặng Thị Nga (79 tuổi, trú thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên) bị kết án oan về tội che giấu tội phạm suốt 28 năm qua. Bà bị cáo buộc che giấu hai con trai sát hại chính chồng của mình.

Ông Trịnh Huy Dương cùng người anh trai quá cố bị tuyên án 12 và 18 năm tù về tội giết người. Sau 28 tháng tạm giam, hai ông được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Từ sáng sớm 24-10, hàng trăm người dân tại thị trấn Tuần Giáo có mặt để theo dõi buổi xin lỗi công khai của TAND tỉnh Điện Biên đối với gia đình bà Nga. Do hội trường nhỏ, nhiều người phải đứng bên ngoài cổng xem qua màn hình tivi.

Bà Nga cùng các con và đông đảo họ hàng thân thích đến dự buổi xin lỗi của TAND tỉnh Điện Biên.

Ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đọc lời xin lỗi đối với bà Nga và các con.

Ông Trịnh Huy Dương nghẹn ngào nói về những ngày tháng cùng cực của gia đình đã phải trải qua suốt 28 năm.

Bà Đặng Thị Nga ngồi phía dưới, chăm chú nghe từng câu từng chữ của đại diện TAND tỉnh Điện Biên phát biểu.

Gia đình bà mang theo di ảnh của ông Trịnh Công Hiến, người đã qua đời khi chưa kịp chờ đến ngày được minh oan.

Đại diện các cơ quan tố tụng tặng hoa cho bà Nga và gia đình.

Đại diện VKSND tỉnh Điện Biên chia sẻ niềm vui với bà Nga.

Người thân, chòm xóm bật khóc rồi ôm chầm lấy bà Nga sau khi buổi xin lỗi công khai kết thúc.

Sau 28 năm bà đã có thể nở nụ cười dù vẫn còn rất khó nhọc. Kể từ nay, bà và các con không còn mang tiếng oan giết cha, giết chồng nữa.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...