Tên trộm hốt cú chót trước khi 'nhập trại'

Ngày 14-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Văn Nguyên (27 tuổi, ngụ quận Ô Môn) hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tổng hợp chung với bản án phúc thẩm hồi tháng 11-2016 của TAND TP Cần Thơ về cùng tội danh, bị cáo phải chấp hành chung là 3 năm sáu tháng tù.

Bị cáo Nguyên nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 14-9. Ảnh: NN

Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ ngày 9-1-2017, Nguyên thấy nhà ông NTP (nhà ở phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ) mở cửa nhà, không có ai trông coi nhà nên đã lẻn vào lấy trộm bộ lư đồng rồi đem cất giấu ở bụi tre.

Sau đó, Nguyên về nhà lấy xe máy rồi kêu anh vợ cùng chở bộ lư đi bán. Đến 23 giờ 30, khi đang đem bộ lư đi bán thì Nguyên bị công an bắt quả tang.

Theo kết luận giám định, bộ lư trên có giá trị 2,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, anh vợ của Nguyên đã bỏ đi khỏi địa phương nên công an sẽ xử lý sau.

Trước đó vào tháng 4-2016, Nguyên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời gian ba tháng về hành vi sử dụng chất ma túy. Đến ngày 22-11-2016, Nguyên bị TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm phạt một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đến ngày 10-1-2017, Nguyên đi chấp hành án tại Trại giam Bến Giá, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Như vậy, bị cáo đang tại ngoại chờ chấp hành án thì lại tiếp tục đi trộm và bị bắt quả tang ngày 9-1 đến ngày 10-1 được “nhập trại” luôn vì tái phạm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm