Tăng án những kẻ táo tợn cướp vàng

Ngày 22-9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm vụ chém chủ tiệm vàng Kim Dũng để cướp hơn 50 lượng vàng xảy ra tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) hồi tháng 5-2014. Tòa tuyên sửa án sơ thẩm, phạt Phạm Thanh Đại tù chung thân (sơ thẩm 20 năm tù), Đặng Sỹ Lệ 20 năm tù (sơ thẩm 19 năm tù), cùng về tội cướp tài sản. Tòa buộc hai bị cáo liên đới chịu trách nhiệm trả lại số tài sản đã cướp trị giá gần 1,4 tỉ đồng cho người bị hại.

Trước đó, hai bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo.

 
Bị cáo Phạm Thanh Đại (trái) và Đặng Sỹ Lệ tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TẤN LỘC

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Tối cao cho rằng hành vi chích điện, dùng rựa chém người để cướp tài sản của hai bị cáo trên rất táo tợn, diễn ra công khai giữa ban ngày. Mặt khác, cả hai bị cáo đều không có tình tiết giảm nhẹ nên VKSND đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo.

Theo hồ sơ, sau một thời gian theo dõi hoạt động của tiệm vàng Kim Dũng ở chợ Đông Lộc (xã Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên), đầu tháng 5-2014, Phạm Thanh Đại rủ Đặng Sỹ Lệ và Mai Xuân Thanh (ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức cướp vàng của tiệm này. Chiều 13-5-2014, Đại điều khiển xe máy chở Lệ ngồi giữa cầm bộ kích điện bỏ trong túi xách. Thanh ngồi sau cầm hai cái rựa bỏ trong bao đến tiệm vàng Kim Dũng tiếp tục theo dõi, chờ thời cơ ra tay.

Khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, ông Nguyễn Kim Dũng và bà Nguyễn Thị Em (vợ chồng chủ tiệm vàng) dọn hàng vào hai túi xách, một túi bỏ vào cốp xe, một túi để ở ba ga trước xe máy đi về nhà. Khi vợ chồng ông Dũng đến đoạn đường liên xã hai bên là ruộng lúa, vắng người, cách nhà chỉ gần 500 m, Đại bất ngờ cho xe vượt lên, ép sát vào xe ông Dũng. Lúc này, Lệ dùng kích điện chích vào lưng bà Em và lưng ông Dũng, đồng thời dùng chân đạp vào xe ông Dũng làm xe ngã xuống đường. Vợ chồng ông Dũng té xuống ruộng. Khi ông Dũng nhào đến để lấy chìa khóa xe liền bị Thanh dùng rựa chém vào tay trái. Đại đến lấy túi xách để trước ba ga xe rồi bật cốp xe của ông Dũng cho Lệ lấy tiếp túi xách còn lại.

Sau khi cướp được vàng, nữ trang các loại cùng tiền mặt (tổng giá trị gần 1,4 tỉ đồng), ba tên cướp vào tỉnh Khánh Hòa bán, chia nhau. Sau một thời gian phát lệnh truy nã, cuối tháng 11-2014, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp công an các địa phương bắt giữ Đại, Lệ khi hai tên cướp này đang lẩn trốn tại Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế. Riêng Mai Xuân Thanh hiện vẫn đang lẩn trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm