‘Sau lần đi tù này, bị cáo muốn... nghỉ’

Ngày 16-11, TAND quận 12, TP.HCM tuyên phạt Đặng Hoàng Thanh (30 tuổi, Long An) chín năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Giang Minh Phụng (34 tuổi, Bạc Liêu) hai năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 14-7, tại một quán cà phê ở phường Hiệp Thành (quận 12), công an bắt quả tang Phụng tàng trữ ma túy. Phụng khai mua ma túy của Thanh tại phòng trọ ở huyện Hóc Môn. Khám xét phòng trọ của Thanh sau đó, công an phát hiện chín gói ma túy cùng dụng cụ sử dụng.

Hai bị cáo Thanh (áo trắng) và Phụng tại tòa. Ảnh: H.ANH

Tại tòa, Phụng khai nghiện ma túy vài tháng nay. Trước khi bị bắt, trong các ngày 10, 11, 14-7, Phụng ba lần mua ma túy của Thanh với tổng số tiền 5,2 triệu đồng.

Lý giải về về việc chỉ ít ngày mà bỏ ra số tiền lớn mua ma túy chỉ để sử dụng, Phụng nói số “hàng” lần đầu khi mới mua về thì bị rớt xuống bồn nước nên phải tiếp tục mua.

Về phần mình, Thanh thừa nhận giao dịch ba lần với Phụng. Nguồn hàng để cung cấp là từ một người tên Chuột (không rõ lai lịch).

Thanh khai từ năm 2008 đến 2018 nhiều lần bị cáo bị đưa đi cai nghiện, đi tù về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

“Tính đến bây giờ, 1/3 cuộc đời bị cáo phải đi cải tạo. Bị cáo đã quá mệt mỏi và thấm thía. Sau lần đi tù này, bị cáo muốn nghỉ, không phạm pháp nữa” – bị cáo Thanh nói.

Cả hai xin tòa xử mức án nhẹ để sớm về chăm sóc gia đình. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm