Rượu vào lời ra, người chết, kẻ tù chung thân

Ngày 15-11, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Lâm (26 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) tù chung thân về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận giữa bị cáo và gia đình bị hại về việc bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần là 90 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Thanh Lâm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15-11. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 9-6, Lâm Hoàng Vũ, anh NTT cùng hai người khác tổ chức uống rượu ở ven sông giáp đường nông thôn trước nhà Vũ (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Huỳnh Thanh Nhơn chạy xe máy chở em ruột là Huỳnh Thanh Lâm trên đường về nhà. Xe chạy qua nhà Vũ thì nghe có giọng một người nói “mày chạy coi chừng té chết mẹ nghe”.

Lâm nói Nhơn dừng xe rồi đi bộ quay trở vào nhà gặp Vũ, cả hai lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Trong cơn say máu, Lâm đánh cả hai người vào căn ngăn là anh Nhơn (anh trai ruột Lâm) và anh T. Hậu quả anh Nhơn bị Lâm đánh hai cái vào đầu còn anh T. bị Lâm dùng dao đâm tử vong.

Tại tòa, anh Vũ khai khi xảy ra vụ việc nhóm của Vũ đã uống khá nhiều rượu. Còn anh Nhơn cũng khai trước đó, hai anh em đã nhậu rượu rồi mới chở em về thì xảy ra cớ sự.

Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở các anh, việc bị cáo gây ra án mạng và phải đứng trước vành móng ngựa hôm nay tất cả là do rượu mà ra. Uống rượu vào rồi nói tức nhau, thách thức nhau. Rồi vì tức nhau câu nói mà đánh nhau dẫn đến chết oan một mạng người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm