Nữ bị cáo xinh đẹp chấp nhận án tử hình

Ngày 20-8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng án của hai bị cáo Bồ Thị Kim Thoa (28 tuổi) và Vũ Ngọc Hoàng (25 tuổi), cùng quê Hưng Yên.

Cuối 2017, tòa sơ thẩm ở Hà Nội xét xử, tuyên hai bị cáo cùng lãnh án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, họ viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bồ Thị Kim Thoa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VT

Theo bản án sơ thẩm, trước khi vướng lao lý, Thoa đã có gia đình, sau đó ly hôn và quen Dương Hữu Tùng. Đầu năm 2017, người này sang Hong Kong trốn truy nã do bị khởi tố tội che giấu tội phạm trong một vụ án hình sự.

Tháng 3 năm đó, Thoa nhận được điện thoại của Tùng nhờ ra bưu điện nhận hộ kiện hàng chứa 7.400 g ma túy. Nếu trót lọt, Thoa được trả thù lao 40 triệu đồng. Tùng nói Hoàng là đàn em, sẽ cùng tham gia phi vụ.

Sáng 22-3-2017, Thoa thấy một thanh niên lạ mặt tới nhà đưa cho 10 triệu đồng. Cùng ngày, Thoa nhận được cuộc gọi của Tùng bảo chuẩn bị lên bưu điện ở Cầu Giấy (Hà Nội) nhận bưu phẩm.

Hôm sau, Thoa và Hoàng cùng nhau tới bưu điện. Khi họ vừa cho bưu phẩm lên ô tô thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Thoa bỏ trốn về quê, hai tuần sau thì bị bắt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nữ bị cáo không đưa ra tình tiết mới nên đã xin rút đơn kháng cáo. Do đó HĐXX đình chỉ xét xử.

Đối với bị cáo Hoàng, chủ tọa cho rằng anh ta vận chuyển lượng ma túy lớn nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo Hồng Đăng - Hoàng Lam/zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm