Nhóm côn đồ hành hung phó giám đốc sở lãnh án

Chiều 30-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh “nhỏ”, chủ Công ty Tân Hoàng Long ở Nha Trang) hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Hạnh là người từng dắt đàn em tới nhà ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, đánh dằn mặt hồi tháng 10-2013 vì ông Dần làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra Công ty Tân Hoàng Long của Hạnh.

Cùng tội cố ý gây thương tích, chín đàn em của Hạnh “nhỏ” gồm Nguyễn Đức Thi, Nguyễn Đức Nhựt Sơn, Phan Nhật Dũng, Lê Quang Sang, Lê Thanh Nhàn, Trần Thanh Tú, Nguyễn Võ Duy Sanh, Huỳnh Ngọc Nhân và Lê Thanh Hải lần lượt lãnh án từ một năm bảy tháng tù đến hai năm sáu tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (thứ nhất từ trái qua) và đồng phạm trước tòa. Ảnh: HOÀNG VĂN

Theo hồ sơ, sáng sớm 23-10-2013, Hạnh cầm đầu dẫn theo chín đàn em đến nhà ông Dần ở Nha Trang. Nhóm côn đồ xông vào nhà ông Dần. Thấy ông Dần từ trên lầu đi xuống, một đàn em của Hạnh tên Sơn hỏi: “Sao nợ tiền banh anh tôi mà không trả?”. Ông Dần trả lời: “Mấy anh nhầm rồi, tôi không nợ tiền banh gì hết”. Ông Dần bước xuống thì Hạnh xông tới hỏi: “Mày có phải là thằng Dần không?”, đồng thời Hạnh xông đến tát vào mặt ông Dần. Nhóm đàn em Hạnh cùng xông vào đánh, tát liên tục vào mặt, vào người ông Dần khiến ông lui về bếp ăn té ngã. Những tên còn lại la hét thị uy và kích động ầm ào. Lúc này, vợ ông Dần chạy lên lầu định gọi điện thoại báo công an nhưng bị cáo Sơn đuổi theo quát: “Cấm bà gọi điện cho công an!”. Một lúc sau, Hạnh nói: “Thôi, đừng đánh nữa, được rồi!” rồi cả bọn lấy xe vọt mất.

Hậu quả: Ông Dần bị thương tích 16%.

Trước đó, khi kiểm tra công ty của Hạnh, đoàn kiểm tra liên ngành (do ông Dần làm trưởng đoàn) đã yêu cầu Công ty Tân Hoàng Long ngừng hoạt động cho đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải. Đoàn đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động văn phòng công ty này, các lực lượng liên quan xử lý vi phạm các xe của công ty này khi xe vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức…

Khuya 22-10-2013, Hạnh rủ đàn em đi nhậu. Đến sáng sớm hôm sau, Hạnh cùng đồng bọn đi ăn sáng, uống cà phê. Đàn em tên Sơn hỏi Hạnh: “Anh có chuyện gì buồn cần em làm không?”. Hạnh nói: “Có thằng này bữa giờ hành anh. Mấy đứa mày cứ ăn sáng, uống cà phê đi, tí nữa anh dẫn xuống nhà nó đánh nó”. Cả bọn đồng ý. Hạnh chạy xe mô tô đi trước dẫn đường đến nhà ông Dần. Đến nơi, Hạnh chỉ nhà ông Dần cho cả bọn biết và nói “Nhà nó ở đó”. Lập tức cả bọn xông vào nhà ông Dần hành hung, đánh đập như đã nói.

Hạnh khai do bực tức ông Dần nên huy động đàn em đánh dằn mặt cho bõ ghét.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm