Người phụ nữ tàn tật, hết tội đánh bạc lại đi bán ma túy

Sáng 24-5, tòa án quận 4 xét xử sơ thẩm hình sự tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Vân hai năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Người phụ nữ tàn tật, hết tội đánh bạc lại đi bán ma túy ảnh 1
Lê Thị Mỹ Vân (phải)

Theo cáo trạng từ tháng 3-2015, Vân bắt đầu buôn ma túy. Mỗi ngày, Vân thuê xe ôm đến khu vực đường 3-2, quận 10 mua cục heroin giá 1 triệu đồng về chia thành những tép nhỏ bán cho con nghiện.  

Tối muộn, ngày 23-6-2015 khi đang thực hiện hành vi thì Vân bị Công an phường 16, quận 4 kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Lời khai nhận của Vân tại phiên tòa khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đôi chân của bà bị tàn tật từ nhỏ, không chồng con, bố mẹ đã mất. Vì bán vé số không đủ tiền chữa bệnh nên bà đành làm liều đi bán ma túy. Từ đó, lòng tham khiến bà trở nên mù quáng rơi vào con đường tội lỗi.

Hình ảnh người đàn bà tóc đã điểm bạc, chống nạng khập khiễng bước từng bước nặng nhọc vào chiếc xe thùng cảnh sát đã đợi sẵn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hai năm tù là bản án mà bà phải nhận với hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm