Lừa đảo, đến người yêu cũng không tha

Ngày 26-8, TAND quận 12 (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (29 tuổi, quê Quảng Nam, trú quận 12) ba năm tù về tội trộm cắp tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Vinh khai báo tại tòa - Ảnh H.ANH

Từ tháng 11-2019 tới lúc bị bắt, bị cáo nhiều lần lừa đảo và trộm cắp tài sản với giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngày 12-12-2019, Vinh đến nhà bạn gái là chị TTTT tại phường Hiệp Thành, quận 12 chơi và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, lúc bạn gái đang ngủ, Vinh lấy xe máy trong nhà mang đi cầm cố lấy 18 triệu đồng.

Chị T. thấy mất xe gặng hỏi thì Vinh nói cầm cố để có tiền đặt cọc mua đất ở Bình Dương. Chị T. sau đó đưa tiền cùng điện thoại để Vinh cầm cố, dồn cho đủ tiền chuộc xe… Tất cả đều bị Vinh mang đi tiêu xài cá nhân hết.

Tại tòa, bị cáo khai do nợ nần nhiều nên phải xoay sở trả nợ. Có lần né chủ nợ, Vinh khóa trái cửa đi ra ngoài, để mặc bạn gái bên trong chờ đợi và phải ăn bún thiu chống đói.

Cảnh sát dẫn giải Vinh ra xe về trại giam - Ảnh H.ANH

Nói lời sau cùng, bị cáo khóc khi nhắc tới chị T. và thú nhận đã làm người yêu khổ rất nhiều, mong được chị T. tha thứ.

Được biết, tại lần xử sơ thẩm hôm 15-7, do chưa làm rõ chính xác số tiền nên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm