Kẻ 'ngáo đá' gặp ai cũng chém lãnh 14 năm tù

Khoảng 13 giờ 30 ngày 27-4-2017, sau khi sử dụng ma túy, Tiến ra đứng trước sân nhà mình nhìn sang nhà hàng xóm, thấy các bà Nguyễn Thị Lan, Lê Thị Trúc đang phơi lúa. Tiến xuống nhà bếp lấy một con dao dài khoảng 30 cm cất vào trong người đi bộ sang nhà bà Trúc, nhưng do trong nhà bà Trúc có chồng bà nên Tiến quay về.

Khi đến nhà, Tiến thấy bà Lan đang ngồi trước hiên nhà mình nên cầm dao đâm, chém khiến bà Lan bỏ chạy ra đường. Tiến cầm dao đuổi theo thì gặp chồng bà Lan chặn lại can ngăn. Tiến lấy hai con dao khác cầm trên hai tay tiếp tục đi tìm chém bà Lan và bà Trúc.

Bị cáo tại tòa

Khi ra ngoài đường, bị cáo Tiến thấy vợ chồng bà Lan đang đưa bà Trúc đi cấp cứu thì bị cáo chặn đầu xe. Bà Trúc nhảy xuống xe bỏ chạy vào nhà bà Lan đóng cửa lại và đứng bên trong giữ cửa. Nhưng bị cáo đuổi theo dùng dao đâm qua khe cửa trúng vào vùng bụng bà Trúc.

Khi bà Trúc bỏ chạy ra sân thì Tiến vẫn đuổi theo chém và nói: “Bà đồng lõa với bà Lan, bà dám ôm bà Lan đi, tôi chém chết bà luôn”. Khi thấy người bị hại nằm bất động bị cáo mới cầm dao đi về nhà mình.

Hậu quả bà Trúc bị thương tật 67%, bà Lan bị thương tật 9%. Sau khi gây án gia đình bị cáo Tiến đã bồi thường cho bà Trúc 50 triệu đồng, bà Lan 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm