Hai bà mẹ 9x hầu tòa vì gieo ‘cái chết trắng’

Trước tòa cả hai cô gái trẻ cúi đầu khóc nức nở vì một chút nông nổi lao vào con đường ma túy mà bây gườ phải trả giá đắt. Hai bị cáo đều xin tòa cho hưởng mức án thấp để về làm lại cuộc đời, Ngọc có con nhỏ chưa đầy hai tuổi còn Vân đang mang bầu tháng thứ sáu.

Các bị cáo Ngọc và Vân (từ trái qua) trước vành móng ngựa.

Vì ham chơi, Vân lao vào con đường nghiện ngập rồi rủ Ngọc thử cho biết mùi. Sau khi cả hai nghiện nặng không có tiền sử dụng ma túy nên đã nghĩ ra cách buôn bán để kiếm lời. Cả hai đi tìm các đối tượng nghiện rồi tới một con hẻm trên đường Thái Thị Bôi (quận Hải Châu) để mua ma túy của một người không rõ lai lịch. Ngày 1-6-2015, cả hai đang chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã bốn lần bán ma túy cho con nghiện.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, bản thân các bị cáo là con nghiện biết rõ tác hại của ma túy nhưng vì hám lời mà đi gieo cái chết trắng cho xã hội. Xét bị cáo Ngọc đang có con nhỏ, bị cáo Vân đang có thai nên tòa tuyên các bị cáo mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm