Gã đàn ông dâm ô bé gái ở căn phòng không người

Theo cáo trạng, chiều 7-3, Vi Văn Nguyên và mọi người cùng bản tổ chức liên hoan ngày Quốc tế phụ nữ. Sau khi rượu ngà ngà say, mọi người lại rủ nhau góp tiền đến nhà chị Hoài Thêm cùng bản vừa ăn uống vừa hát karaoke.

Trong lúc đó, Nguyên thấy cháu Nh. (SN 2011) đi một mình lên tầng hai chơi. Dục vọng trong người nổi lên, Nguyên đi theo cháu bé, móc túi cho 10.000 đồng rồi kéo cháu vào trong phòng lột quần, xé áo cháu bé.

Vi Văn Nguyên tại cơ quan điều tra.

Cháu Nh. khóc thét lên, gọi bà ngoại. Đúng lúc này, chị Lang Thị Nhung (người cùng bản) nghe tiếng trẻ kêu khóc liền chạy lên tầng hai thì bắt quả tang Nguyên đang dâm ô cháu bé. Chị Nhung gọi mọi người cùng lên chứng kiến, Nguyên bỏ trốn nhưng sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Nguyên là đối tượng nghiện ma túy đã nhiều năm, vợ Nguyên đi Thái Lan làm giúp việc để Nguyên ở nhà cùng với mấy người con. Cách đây một thời gian, do buôn bán ma túy nên Nguyên lãnh sáu năm tù, mới ra tù năm ngoái.

Ngày 7-6, TAND huyện Quế Phong đã tuyên phạt bị cáo Vi Văn Nguyên hai năm tù và buộc đền bù tổn thất tinh thần cho bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm