Em chết tức tưởi vì trò dạy dỗ rồ dại của anh

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ ngày 15-10-2015, sau khi uống rượu, Tài đi về nhà. Ngang UBND xã Định Mỹ, thấy em ruột là Lưu Khắc Sinh (sinh năm 2001) đang đá bóng, Tài kêu em về nhà la rầy chơi bời lêu lổng, rồi kêu em nằm xuống đánh và dọa trấn nước. Tài lấy một sợi dây xích bằng sắt có khoen tròn dài 1,45 m, nặng 14,4 kg và kêu Sinh đi theo Tài xuống cầu ván bắc dưới kênh trước nhà. Tài buộc một đầu dây xích vào cục đá, một đầu vào bụng Sinh, rồi bảo Sinh bước xuống kênh bơi khoảng một phút, Tài ném cục đá làm Sinh chìm xuống kênh. Thấy em mất hút, Tài xuống mò tìm nhưng không gặp nên tri hô cho cha cùng mọi người tiếp giúp. Khoảng 15 phút sau, mọi người mới mò tìm được Sinh đưa vào bờ nhưng nạn nhân đã tử vong (do suy hô hấp cấp vì ngạt nước). Tài đến Công an xã Định Mỹ đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm