Đầu độc em vợ bằng thuốc trừ sâu

Đêm 11-5, Lài đang làm bảo vệ cho Trường Tiểu học xã Thịnh Lộc thì chạy đến nhà em vợ là chị H. đang sống một mình do chồng đã mất. Lài tới nơi thì phát hiện có một người đàn ông trú cùng xã Thịnh Lộc đang đứng trong sân nhà chị H. nói chuyện. Cho rằng chị H. và người đàn ông kia tâm sự với nhau, Lài ghen tức và gặp chị H. đòi được “quan hệ”. Tuy nhiên, chị H. đã cự tuyệt, đuổi Lài ra khỏi nhà. Về nhà nhưng vẫn còn ấm ức nên Lài nảy sinh ý định đầu độc chị H. bằng thuốc trừ sâu. Ngay trong đêm, Lài đã mang lọ thuốc sâu từ nhà mình sang nhà chị H. đổ xuống giếng nước và ấm nước trà để trong nhà bếp. Sáng hôm sau, chị H. ra giếng múc nước lên để rửa mặt và nấu ăn thì phát hiện nước giếng có màu lạ và hôi mùi thuốc sâu. Chị H. vào bếp phát hiện ấm nước trà xanh cũng nghe mùi thuốc sâu nên đã trình báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm