Chồng giết vợ vì không chịu đựng nổi sự ghen tuông

Đáng chú ý trong vụ án này, người bị hại lại chính là vợ của bị can Thuận. Theo hồ sơ, Thuận và bà Nguyễn Thị Kim Loan kết hôn với nhau đã 30 năm. Hai người có với nhau năm người con, tất cả đều đã trưởng thành, đi làm ăn xa gia đình.

Thời gian gần đây, trong cuộc sống hằng ngày, Thuận nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã hai lần bóp cổ để giết bà Loan nhưng cả hai lần Thuận đều tự ý chấm dứt nên bà Loan không chết.

Khoảng 22 giờ ngày 17-7-2018, Thuận ngồi uống trà tại nhà bếp, còn bà Loan ngủ tại phòng ngủ. Do nhiều lần ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình nên Thuận nảy sinh ý định giết vợ.

Khuya, Thuận vào nằm bên cạnh vợ. Bà Loan tỉnh giấc ngồi dậy thì bị Thuận bóp cổ. Thuận nói: “Anh giết em chứ anh hết chịu nổi nữa rồi”.

Sau khi sát hại vợ, Thuận đến nhà chị ruột và trưởng thôn thông báo sự việc, sau đó đến Công an xã Sơn Nguyên tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm