Chỉ hỏi đường thôi mà cũng thành án

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 12-3-2014, các anh Nguyễn Viết Tá, Phạm Văn Cường ở TP Tuy Hòa chạy xe máy chở thiết bị chơi nhạc sống lên xã Hòa Thành để phục vụ theo yêu cầu của khách hàng. Do không biết đường nên anh Tá gặp Tâm để hỏi đường. Trong lúc hỏi đường, giữa anh Tá và Tâm nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, Tâm chạy về nhà lấy một con dao quay lại thì gặp anh Cường chạy xe đến. Tưởng anh Cường là anh Tá nên Tâm chặn xe lại, kề dao vào mặt anh Cường cứa làm rách da. Tiếp đó, Tâm đạp vào xe anh Cường rồi dùng dao tấn công anh Cường nhiều nhát gây thương tích 18%. Sau đó, Tâm bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 16-4 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm