Những hoa thơm, cỏ lạ hút hồn dân phượt khi đến Tây Nguyên

Ở Tây Nguyên, nếu Đà Lạt nổi tiếng với đủ các loài hoa sang chảnh như hồng, lavenda, cẩm tú cầu, mai anh đào…. thì các tỉnh còn lại là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum lại đẹp bình dị với những loài hoa dại.

Điều đó cho thấy Tây Nguyên là xứ sở của ngàn hoa, mỗi loài hoa mang một “nhan sắc” khác nhau.

Đặc biệt, các loài hoa, cỏ rất đặc trưng như hoa sim, cỏ đuôi chồn… làm cho Tây Nguyên trở thành mảnh đất hấp dẫn những người thích khám phá điều mới lạ.

Dưới đây là những loài hoa rất phổ biến ở Tây Nguyên.

Lavenda, tiên ông, hoàng hậu... dễ dàng thấy ở Đà Lạt.

Lavenda - loài hoa có mùi thơm quyến rũ bất cứ ai ghé chân tới Đà Lạt. Ảnh: Võ Nguyên

Không khó để chiêm ngưỡng những bông hoa hút hồn thế này ở Tây Nguyên. Ảnh: Võ Nguyên

Một bông hoa tiên ông màu hồng đã nở rực rỡ. Ảnh: Võ Nguyên

Đặc biệt, dân phượt sẽ "chết mê chết mệt" với những loài hoa, cỏ dại ven đường ở các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai...

Dân phượt không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của "màu tím hoa sim" mà còn có thể thưởng thức vị ngọt ngọt, chát chát của quả sim. Ảnh: Võ Nguyên

Tây Nguyên cũng là xứ sở của dâu da. Những cây dâu da sai trĩu quả quyến rũ nhiều phượt thủ đến đây. Ảnh: Võ Nguyên

Những cây hoa trắng rũ cành, nhìn rất bình dị nhưng được nhiều người dân Tây Nguyên trồng ngay trước thềm nhà. Ảnh: Võ Nguyên

Một loài hoa không tên mọc ở ven đường. Ảnh: Võ Nguyên

Đâu chỉ Tà Xùa (Yên Bái) mới có mây, dân phượt cũng có thể "săn mây" ở Tây Nguyên vào buổi sáng sớm khi bình minh vừa ló dạng. Ảnh: Võ Nguyên

Còn buổi chiều, các phượt thủ có thể dừng chân ở một quả đồi để ngắm hoàng hôn. Đặc trưng của hoàng hôn ở Tây Nguyên là những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây và mặt trời thì mang sắc vàng rực rỡ. Ảnh: Võ Nguyên

Những bông cỏ đuôi chồn đẹp theo phong cách hoang dã. Kết nhiều cỏ đuôi chồn thành một bó, nhìn cũng rất "thần thánh". Ảnh: Võ Nguyên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm