Ngắm muôn sắc hoa Sa Đéc làm nao lòng du khách

(PLO)- Dù giữa tuần và giữa trưa trời nắng nhưng có rất nhiều người dạo bước ngắm hoa và chụp hình với muôn ngàn sắc thắm ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). 

Ngày 15-1 (tức 21 tháng Chạp), các làng hoa ở Sa Đéc (Đồng Tháp) nhộn nhịp những chuyến xe chở hoa đi khắp các ngả.

Nhà vườn tất bật mang hoa đi "gả bán" cho kịp Tết.

Đi chơi, ngắm hoa, nhiều gia đình cũng tranh thủ lựa cho mình những chậu hoa, kiểng ưng ý nhất để mang về chơi Tết. 

Đưa hoa về các nhà chuẩn bị đón Tết.

Đặc biệt, con đường Cai Dao-Sa Nhiên như mọi năm luôn tấp nập người đi ngắm hoa, mua hoa.

Dù là ngày giữa tuần, giữa trời trưa nắng gắt cũng không ngăn được những bước chân của nhiều người, đủ mọi lứa tuổi từ nhiều nơi đổ về đây thăm thú các vườn hoa.

Thời gian này hoa đã chuyển đi các nơi gần hết nhưng trong nhiều vườn vẫn còn rất nhiều các chậu hoa với đủ sắc màu rực rỡ làm nao lòng các lữ khách phương xa đến chơi.

Chắc vì vậy mà dù giữa trưa trời nắng vẫn có nhiều bạn trẻ, phụ nữ tạo dáng bên hoa để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp trong đời.

Những căn nhà chìm trong sắc hoa là đặc trưng của nơi đây.

Nhiều người không quản trời nắng dạo chơi trên đường hoa Cai Dao - Sa Nhiên.

Những nhà - vườn hoa muôn sắc thơ mộng như này là điểm đặc trưng của làng hoa Sa Đéc.

Hoa được sắp thành hàng trên những luống cao rất đẹp mắt.

Một loài hoa bung sắc rực rỡ dưới nắng.

Những chậu cúc hương bừng sáng được treo ngay ngắn ở lối vào của một nhà vườn.

Một cụm hoa thược dược khoe sắc.

Sắc vàng làm mùa xuân càng thêm rực rỡ.

Đây có lẽ là cây hoàng yến đẹp nhất ở làng hoa!

Những chậu hoa được sắp xếp khéo léo tạo nên những tiểu cảnh hết sức thơ mộng.

Những chậu mai cũng được sắp hàng ngăn nắp.

Hoa vạn thọ gần như không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Một màu khác của hoa vạn thọ.

Sắc cam của những cây sao nhái lùn cũng rất bắt mắt.

Những bông súng nhiều màu bung nở giữa ngày nắng đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm