Ngắm Đà Lạt đẹp nao lòng trong buổi sớm bình minh

"Nếu hoàng hôn Đà Lạt quyến rũ, hấp dẫn lòng người thì ánh bình minh sẽ làm say lòng bao kẻ mộng mơ. Tuy ngắm bình minh ở Đà Lạt là một trong những trend cũ nhưng đối với tôi, nó không bao giờ nhàm chán và không thể bỏ qua cho những ai đến xứ sở ngàn hoa" - đây là lời chia sẻ của photographer Trần Hưng.

Nếu bạn chưa một lần ngắm bình minh ở Đà Lạt thì hãy theo chân của Trần Hưng ngắm lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-1

Với tiết trời se lạnh, khoảnh khắc ngắm bình minh lý tưởng nhất là khoảng 4-5 giờ sáng. Việc thức giấc ở một nơi xa để cùng đón ánh bình minh cảm giác thật tuyệt vời.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-2

Con đường dẫn vào khu rừng hoang sơ vào sáng sớm, khi màn sương đang còn ngái ngủ trong rừng thông.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-3

Một người dân dậy sớm chở hoa ra chợ.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-4

Đà Lạt với những quả đồi xanh mướt dưới ánh bình minh, mây trắng bồng bềnh phủ quanh người như một dải lụa dịu dàng.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-8

Thay vì lang thang ăn uống bạn hãy lên đồi cao để ngắm ánh bình minh hòa cùng làn mây tạo nên sắc màu tuyệt đẹp.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-5

6-7 giờ sáng, làn sương vẫn còn vấn vương bên những dãy đồi. Nhiều người nông dân dậy sớm đang hái chè trên đồi Cầu Đất.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-6

Rừng thông bạt ngàn cũng tạo cảm giác bình yên cho người ghé thăm.

binh-minh-da-lat-dep-nap-long-7

Photographer Trần Hưng còn chớp lấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi màn đêm phủ xuống các cánh rừng. Đà Lạt cho người ta cảm giác “rét ngọt” vô cùng mới lạ và thú vị, khiến du khách một lần đến là nhớ mãi.

Đổi gió cùng crush cắm trại qua đêm ở Đà Lạt

Đổi gió cùng crush cắm trại qua đêm ở Đà Lạt
(PLO)- Nếu như bạn và "nửa kia" đang muốn hâm nóng tình cảm và hai bạn vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để cả hai có cơ hội xích gần nhau hơn thì cắm trại qua đêm ở Đà Lạt là lựa chọn lý tưởng cho bạn đấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm