Mê mẩn sắc xuân ở Thái Nguyên

Xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là một xã nghèo với hơn 90% là người dân tộcTày. Nơi đây, vẻ đẹp và cảnh sắc vẫn còn rất hoang sơ, bình dị.

Nhà ở đây chủ yếu là nhà sàn, len lỏi ở các sườn đồi vách núi.

Có lẽ, vẻ đẹp hoang sơ ở nơi này cũng bình dị như chính người dân sống ở nơi đây, tất cả đều chậm rãi, an nhiên. Do đó, bất cứ ai ở phương xa về sẽ bỏ mọi muồn phiền, được sống chậm lại theo đúng nhịp sống nơi đây.

Nhiều du khách khi coi những bức hình ở nơi đây đều nghĩ tới một địa điểm du lịch nào đó, hoặc đâu đó giống Đà Lạt. Tuy nhiên, tất cả cảnh sắc đều yên bình và không giống một điểm du lịch nào.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người Tày ở xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vẫn bình thản lo công việc đồng áng, vườn chè... Có lẽ, dấu hiệu nhận biết tết đến xuân về chỉ là những lá cờ đỏ bay phấp phới và những nụ hoa đào đã dần nở rộ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

thai-nguyen

Nơi đây cũng sẽ trở thành nhiều địa điểm check in hấp dẫn của người dân. 

thai-nguyen

Ngôi nhà sàn quen thuộc của người dân tộc Tày.

thai-nguyen

Rất nhiều ngôi nhà sàn được dựng lên cạnh nhau.

Cờ đỏ, cây nêu ngày Tết là dấu hiệu nhận biết mỗi độ tết đến xuân về.

thai-nguyen

Chợ Xuân của người Tày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm