Lạc trong xứ sở lễ hội Bà Nà Hills mùa Halloween

Ngắm những nhân vật như bước ra từ cổ tích, thưởng thức show nghệ thuật độc đáo, ma mị nhưng cũng không kém phần vui vẻ, Halloween ở xứ sở Cầu vàng mở ra cho du khách những miền khám phá bất tận và đưa lễ hội phương Tây trở thành một “đặc sản” của Bà Nà Hills.  

Vạn niềm vui từ… “lễ hội ma”

“Thật bất ngờ, Halloween ở đây không giống như nhiều nơi khác. Không có những cảm giác sợ hãi khi thấy những xác chết, những bộ xương ghê rợn... Mọi thứ được trang trí rất tuyệt” - Nguyễn Hoàng Anh, một du khách trẻ đến từ TP.HCM nói và tiếp tục check in ở “Ngôi làng phép thuật - Magic Village" tại quảng trường Du Dôme - khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Những ngày tháng 10 này, du khách đổ về Đà Nẵng, tìm đến với đỉnh cao 1.487 m được mệnh danh “đường lên tiên cảnh” để tận hưởng những không gian Halloween đẹp như cổ tích.

Một “Ngôi làng phép thuật - Magic Village” được dựng lên ngay trung tâm quảng trường Du Dôme. Cư dân của ngôi làng đó chính là những trái bí ngô đủ hình dáng, kích thước, từ tí hon đến nặng vài chục ký. Có cả phiên chợ với những sạp hàng, xe kéo chở đầy bí ngô, những ngôi nhà bí ngô ngộ nghĩnh... Gần 40 tấn bí ngô đã được “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2019” (do World Travel Awards khu vực châu Á - châu Đại Dương vinh danh) sử dụng để tạo nên ngôi làng cùng nhiều tiểu cảnh đậm chất Halloween vui vẻ khác.

Mùa Halloween năm nay, du khách đến Bà Nà được thưởng thức một show Halloween được dàn dựng quy mô nhất từ trước đến nay với sự tham gia trình diễn của hàng trăm diễn viên quốc tế, trên một kịch bản được “viết tiếp” từ vũ hội Ánh dương. Câu chuyện vua mặt trời và hoàng hậu cùng thần dân của bảy vùng đất được kể trong một khung cảnh khác, qua cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lăng của binh đoàn bí ngô nổi loạn tràn về kinh đô.

Bí ẩn, hấp dẫn bởi có rất nhiều loại hình nghệ thuật được trình diễn trong vở kịch Halloween này. Và đều đặn mỗi ngày (trừ thứ Ba), vào hai khung giờ 10 giờ 30 và 13 giờ 30, du khách mê say cuốn theo từng vũ điệu, từng màn trình diễn xiếc, ảo thuật... của các nghệ sĩ. Và rồi du khách lại tiếp tục rong ruổi trên những góc phố, những khu vườn hồng hay Happy Garden thấp thoáng bóng những “khuôn mặt bí ngô” khi ma mị, khi lại rất hài hước, ngộ nghĩnh.

Đặc sản phương Tây hội tụ

Nếu ai đã tới Bà Nà nhiều lần, hẳn sẽ thấy nơi này quanh năm lễ hội. Đầu năm, du khách đến đây cứ ngỡ như mình lạc vào xứ sở của những cối xay gió Hà Lan, đâu đâu cũng thấy hoa tulip bừng lên rực rỡ. 1 triệu bông tulip đủ sắc màu vàng, trắng, hồng, đỏ, tím… rất nhiều giống lạ chưa từng có tại Việt Nam. Chưa có bất kỳ điểm đến nào của Việt Nam thực hiện được và đó là lý do tổ chức Guinness Việt Nam đã trao tặng kỷ lục “Lễ hội hoa tulip lớn nhất tại Việt Nam” cho lễ hội này.

Suốt mùa hè đến mùa thu, Bà Nà đưa du khách vào một miền say sưa với lễ hội bia B’estival. Không sai khi ví von lễ hội bia này với Oktoberfest ở xứ Baravia xa xôi của nước Đức. Những show nghệ thuật mang tầm quốc tế, những chàng trai, cô gái hóa thân trong trang phục truyền thống của lễ hội bia xứ Baravia tiếp tục khiến du khách mê say, đưa B’estival trở thành một trải nghiệm phải có mỗi mùa hè với du khách khi đến với Đà Nẵng.

Mùa thu, Bà Nà có thể có thêm lễ hội rượu vang. Du khách lại được lang thang trong một “vùng vang” nước Pháp, để được thử nghiền nho trong thùng gỗ sồi, vận hành máy ép nho thủ công để cho ra nước nho ép nguyên chất, tham dự những trò chơi truyền thống như nghi lễ La Batalla del Vino (Trận chiến của rượu vang) và tận hưởng những vị vang nổi tiếng của Pháp được trữ trong hầm vang Debay có lịch sử cả trăm năm tuổi…

Mỗi lần đến Bà Nà, người ta lại thấy một châu Âu mới, đẹp hơn, ấn tượng hơn bởi chính món “đặc sản lễ hội châu Âu” này cũng liên tục được làm mới. Ít nhất thì tháng 10 này, tới Bà Nà bạn cũng sẽ thấy một Halloween 2019 không hề giống với Halloween những năm trước, vui hơn, hoành tráng hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Nhân dịp lễ hội, từ nay đến hết ngày 31-10, Sun World Ba Na Hills áp dụng ưu đãi đặc biệt Happy Halloween dành cho du khách 19 tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, giá vé cáp treo Bà Nà dịp này sẽ giảm tới 60%, từ 750.000 đồng/người lớn giảm còn 300.000 đồng và 600.000 đồng/trẻ em giảm còn 200.000 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm